Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Môn Karate lần đầu tiên được ra mắt tại Olympic Tokyo 2020, nhưng khép lại ngày đấu cuối môn chơi này để lại ấn tượng không tốt. Một lần nữa những quyết định gây tranh cãi lại tới từ con người chứ không phải máy móc.
Trong trận tranh HCV hạng cân trên 75 kg, võ sỹ của Ả Rập Xê Út Tareg Hamedi đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước võ sĩ Sajad Ganjzadeh của Iran chỉ sau hơn 1 phút thi đấu. Nhưng Hamedi đã bất ngờ tung ra cú đá cực mạnh vào phần cổ của đối thủ, khiến VĐV người Iran ngay lập tức đổ gục xuống sân.
Sajad Ganjzadeh bị ngất đi và phải dùng mặt nạ dưỡng khí, anh được y tế đưa ra khỏi sân bằng cáng. Sau vài phút hội ý, các trọng tài truất quyền thi đấu của Tareg Hamedi vì phạm quy, cú đá phạm luật Karate Olympic.
Quyết định của các trọng tài đã vấp phải phản ứng từ phía khán giả, những người xem đều ủng hộ Hamedi vì võ sĩ này được đánh giá thi đấu tốt hơn so với đối thủ.
HLV thể dục dụng cụ của đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga đã rất bức xúc khi học trò Dina Averina không mắc lỗi, có bài biểu diễn hoàn hảo vẫn chịu thua VĐV Linoy Ashram (Israel), người có bài biểu diễn bị lỗi.
"Đó là một sai lầm trắng trợn và một sự bất công đã được lên kế hoạch trước. Đây là một sai lầm và tôi tin nó không trong sạch. Nó cũng giống như doping hoặc hối lộ các trọng tài", Viner-Usmanova, huấn luyện viên thể dục Nga, nói với RT hôm thứ Bảy tuần trước.
Linoy Ashram của Israel trong bài thi chung kết đã làm rơi dụng cụ biểu diễn, tuy nhiên cô không bị trừ điểm và sau đó vẫn giành HCV, còn Dina Averina (Nga) thi đấu trông ấn tượng hơn nhiều nhưng chỉ giành HCB.