• (Dân Việt) - Những cánh đồng quê ta mênh mông cánh cò yên ả
  • (Dân Việt) - "Làng tôi" đơn giản nhưng rất đẹp, được dàn dựng như một công trình kiến trúc bằng tre không ngừng biến hóa, và trên đó các nghệ sĩ trình diễn trong trang phục nâu sồng Bắc Bộ.
  • (Dân Việt) – Nghệ nhân xẩm chợ cuối cùng với hơn 70 năm đi hát, cụ bà Hà Thị Cầu, vẫn đang sống trong cảnh nghèo, nếu không nói là đói.
  • NTNN - Theo tin từ sân bay Nội Bài, Hà Nội, sáng 5-4, bức xúc vì chuyến bay bị chậm quá lâu, một hành khách mặc áo nâu sồng, đầu cạo trọc đã doạ trong hành lý có chất nổ khi làm thủ tục an ninh lên máy bay.