Áo xanh tình nguyện chạy đua với mùa vàng trên cao nguyên Tủa Chùa

Bích Hội Thứ tư, ngày 17/10/2018 19:05 PM (GMT+7)
Cụ Oàng Seo Thào ở xã Tả Sìn Thàng (Tủa Chùa, Điện Biên) tuổi đã cao, sức khỏe không được tốt nên dù rất cố gắng, cụ cũng chưa thể đưa hết lúa về nhà. Biết được hoàn cảnh khó khăn của cụ, thầy giáo Hồ Văn Tuyến, Bí thư Đoàn trường THCS & THPT Tả Sìn Thàng cùng các đoàn viên thanh niên trong trường đã tổ chức gặt lúa, giúp cụ thu hoạch kịp vụ mùa cùng bà con
Bình luận 0

Từ tháng 10, những thửa ruộng bậc thang tại xã Tả Sìn Thàng (huyện Tủa Chùa, Điện Biên) nhuốm màu vàng rực của lúa chín. Những bông lúa trĩu hạt đã mang đến niềm vui và hi vọng cho bà con nơi đây về một năm sung túc, ấm no bởi cây lúa là một trong những cây trồng chính nơi cao nguyên đá khắc nghiệt này.

Lúa chín, bà con xã Tả Sìn Thàng hò nhau ra đồng gặt và gùi về nhà. Cả vùng quê yên bình chợt nhộn nhịp bởi tiếng nói cười rộn rã, tiếng bước chân thình thịch, tiếng đập lúa vang xa…

Khi thóc lúa đã được phơi đầy sân, các thửa ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ xơ xác, thì thửa ruộng nhà cụ ông Oàng Seo Thào, 70 tuổi người dân tộc Xạ Phang hầu như vẫn còn vẹn nguyên những bông lúa chín.

img

Nhờ có sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên, ruộng lúa của nhà cụ Oàng Seo Thào đã được gặt xong.

Cụ Thào tuổi đã cao, sức khỏe không được tốt nên dù rất cố gắng, cụ cũng chưa thể đưa hết lúa về nhà. Biết được hoàn cảnh khó khăn của cụ, thầy giáo Hồ Văn Tuyến, bí thư đoàn trường THCS & THPT Tả Sìn Thàng cùng các giáo viên, học sinh trong trường tổ chức gặt lúa, giúp cụ thu hoạch kịp vụ mùa cùng bà con.

Trao đổi với Dân Việt, thầy Tuyến cho biết: “Tình cờ gặp cụ đang còng lưng gặt lúa một mình, tôi không khỏi xót xa. Qua trò chuyện tôi được biết gia đình cụ khá khó khăn. Vợ mất sớm, một mình cụ phải nuôi 4 đứa con. Hiện tại, cụ đang sống cùng cậu con trai út, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy nên cũng không khá giả gì.”

Công việc thu hoạch lúa của bà con ở đây chủ yếu là thủ công, không có máy móc hỗ trợ nên rất vất vả. Vì thế, sau khi xin ý kiến của Ban giám hiệu cùng các giáo viên bộ môn của trường Tả Sìn Thàng, thầy Tuyến đã lập nhóm tình nguyện giúp đỡ cụ Thào, bao gồm: Ban chấp hành đoàn trường và 18 đoàn viên ưu tú nhất.

Chiều ngày 8/10, ngay sau khi hoàn thành các chương trình ở trường, 20 con người nhiệt huyết đã hồ hởi đến ngay “hiện trường”. Cái nắng oi ả của mùa thu Tây Bắc không làm giảm sức trẻ của các thành viên trong nhóm. Tất cả đều làm việc rất hăng say, người  cắt lúa, người bốc vác, người đập lúa. Mỗi người phụ trách 1 khâu, phối hợp rất nhịp nhàng với nhau. Chỉ hơn 1 tiếng sau, thửa ruộng bậc thang vàng óng ban đầu chỉ còn trơ lại những gốc rạ. Lúa đã gặt xong, từng bao thóc cũng được xếp đặt gọn gàng, chỉ đợi chở về nhà.

Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi; riêng cụ Thào là tỏ vẻ mừng rỡ nhất. Cụ liên tục nói lời cảm ơn cả nhóm vì đã quan tâm, giúp đỡ mình gặt cả “một ruộng to thế này cơ mà”. Thầy Tuyến cho biết thêm, hiện tại đã cuối vụ mùa nhưng vẫn còn 1 số gia đình vẫn chưa gặt xong. Thầy và các đoàn viên thanh niên trong trường sẽ sắp xếp tổ chức các buổi gặt tình nguyện nữa để giúp bà con yên tâm thu hoạch lúa cho kịp thời vụ.

“Tình nguyện vì cộng đồng là một trong những nội dung quan trọng nằm trong kế hoạch hoạt động năm học 2018 của đoàn trường THPT Tả Sìn Thàng. Thời gian vừa qua, trường đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Dọn vệ sinh các tuyến đường, quyên góp ủng hộ áo ấm …Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác, vừa giúp các em học sinh có thêm trải nghiệm thực tế, mở rộng tình yêu thương với mọi người xung quanh, vừa để chia sẻ bớt những khó khăn với các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương.” Thầy Tuyến tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem