APOEL Nicosia vào tứ kết Champions League: Giấc mơ có thật

Thứ sáu, ngày 09/03/2012 07:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rạng sáng qua (8.3), thủ đô Nicosia của đảo Síp trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi APOEL Nicosia đánh bại CLB Lyon để giành quyền vào tứ kết Champions League.
Bình luận 0

Cười người hôm trước, hôm sau người cười

Cách đây 2 tháng, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) bốc thăm vòng 1/8 Champions League, rất nhiều đội đã… ghen tị với Lyon khi họ chỉ phải gặp APOEL-đội bóng tí hon đến từ đảo Síp. Thủ quân Lisandro (Lyon) vốn nổi tiếng khiêm tốn cũng mạnh miệng tuyên bố: “Ở vòng tứ kết, chúng tôi muốn gặp Barcelona hoặc Real Madrid”. Chính các nhà cái cũng nghĩ như vậy nên đặt tỷ lệ cho kèo APOEL lọt vào tứ kết lên tới... 20/1 (đặt 1 ăn 20).

img
Niềm vui của các cầu thủ APOEL sau chiến thắng trước Lyon.

Nhưng APOEL đã khiến Lyon phải nhìn họ bằng ánh mắt khác. Sau khi đã lập kỷ lục là đội đầu tiên của Síp vượt qua vòng bảng Champions League, APOEL nối dài chiến công bằng cách loại Lyon sau thắng lợi trên chấm phạt đền (hòa 1-1 sau hai lượt trận).

APOEL thắng trận, những người hùng của họ như Chiotis, Ailton, Morais, Manduca… từ chỗ vô danh đã được cả châu Âu biết đến. Nhưng, HLV Jovanovic của APOEL đã rất đúng khi khẳng định: “Chúng tôi đã lao động cật lực để có được chiến thắng và thành công này bắt nguồn từ sức mạnh tập thể”.

Bao giờ ngựa ô dừng bước?

Đã biến điều không thể thành có thể, APOEL giờ chẳng phải sợ ai. Thậm chí, áp lực không nhỏ sẽ đè lên vai bất kỳ đội nào chạm trán với APOEL ở tứ kết. Thắng APOEL thì ai cũng coi là chuyện đương nhiên, nhưng thua thì sẽ mất mặt hết cỡ.

Với 6 bàn/6 trận vòng bảng, APOEL là đội có thành tích ghi bàn kém cỏi nhất tại vòng 1/8. Trong hai lượt trận gặp Lyon, đội bóng của Síp cũng chỉ ghi duy nhất 1 bàn (thắng 1-0 trận lượt về trên sân nhà sáng qua trước khi giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu).

Các chuyên gia bóng đá đang tìm mọi cách phân tích tại sao một đội bóng có khả năng ghi bàn kém cỏi như APOEL (hiệu suất trung bình chưa đến 1 bàn/trận, ít nhất trong 8 đội lọt vào tứ kết) lại tiến xa đến thế. Xét về đẳng cấp, kinh nghiệm, số lượng ngôi sao thì APOEL chẳng so bì được với ai. Nhưng họ lại sở hữu lòng quyết tâm, sự tập trung và đặc biệt là yếu tố bất ngờ để trở thành hiện tượng của giải.

Vào đến tứ kết, APOEL sẽ giành được lợi đơn, lợi kép. Cái lợi dễ thấy nhất chính là… tiền khi hàng loạt khoản thưởng theo quy định của UEFA sẽ được chuyển vào tài khoản của APOEL. Cái lợi tiếp theo là các cầu thủ của APOEL sẽ có cơ hội tìm kiếm những bản hợp đồng mới với các đội bóng lớn hơn, ở những nền bóng đá có trình độ cao hơn. Nhưng với APOEL hiện tại, niềm vui không quy đổi hoặc tính bằng tiền. Nói như HLV Jovanovic thì: “Gặp đội nào ở tứ kết chẳng quan trọng bởi với chúng tôi, thành tích này đã là ngoài sức tưởng tượng rồi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem