Arsenal chính thức về nhì ở Premier League, HLV Arteta và học trò buồn ra mặt

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 21/05/2023 06:30 AM (GMT+7)
Phát biểu sau trận thua Nottingham Forest 0-1 ở vòng 37 Premier League, HLV Mikel Arteta và các cầu thủ Arsenal đều tỏ ra buồn bã khi họ không thể lên ngôi vô địch mùa giải này.
Bình luận 0

Arsenal tự "dâng" ngôi vương cho Man City

Trước khi trận đấu với Nottingham Forest diễn ra, tình thế của Arsenal đã rất khó khăn. Họ chỉ có 81 điểm sau 36 trận, kém Man City 4 điểm và lại chơi nhiều hơn 1 trận. Điều đó có nghĩa, Arsenal bắt buộc phải giành chiến thắng trước Nottingham Forest nếu muốn nuôi hy vọng mong manh về một màn ngược dòng.

HLV Arteta đã cố gắng lên dây cót tinh thần cho các học trò khi khẳng định, Pháo thủ sẽ không buông xuôi mà chiến đấu tới cùng. Ông thậm chí còn mang cả con chó tên là Win (Chiến thắng) đến sân tập của Arsenal với hy vọng có được may mắn.

Arsenal chính thức về nhì ở Premier League, HLV Arteta và học trò buồn ra mặt - Ảnh 1.

Sự thất vọng của các cầu thủ Arsenal. Ảnh: SPORT

Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa khi Arsenal làm khách  trước Nottingham Forest. Arsenal đã chơi rất thất vọng và thua chung cuộc 0-1. Điều này đồng nghĩa với việc Arsenal vẫn chỉ có 81 điểm nhưng đã chơi 37 trận và giúp Man City chưa cần ra sân ở trận đấu với Chelsea hôm nay (21/5) đã chính thức bảo vệ được ngôi vương.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta cho biết: "Xin chúc mừng Man City đã giành chức vô địch. Rõ ràng, đây là một ngày thực sự buồn đối với chúng tôi sau tất cả những gì chúng tôi đã làm từ đầu mùa giải.

Chúng tôi phải đối mặt với thực tế là Man City đã chính thức lên ngôi. Tôi vô cùng buồn. Nhưng tôi phải tìm cách giúp đỡ các cầu thủ. Chúng ta không nên kiếm cớ và đổ lỗi cho ai đó. Lẽ ra chúng tôi phải chơi tốt hơn, đặc biệt là ở giai đoạn cuối mùa giải".

Cùng tâm trạng giống ông thầy, thủ môn Aaron Ramsdale bộc bạch: "Tất cả những nỗ lực trong nhiều tháng đã kết thúc vào ngày hôm nay. Đó là một ngày đáng thất vọng và một kết thúc đáng thất vọng. Trong sâu thẳm, chúng tôi biết mình đã đạt được những gì, chắc chắn đội bóng sẽ rút ra những kinh nghiệm sau mùa giải năm nay".

Trong khi đó, trung vệ Gabriel Magalhaes tâm sự: "Chúng tôi thực sự rất buồn, chúng tôi đã nỗ lực đến những giây phút cuối cùng nhưng không thể giành điểm. Không một ai trong số chúng tôi muốn kết thúc thế này, nhưng chúng tôi phải học cách chấp nhận để cùng nhau tiến bộ hơn".

Bảng xếp hạng:

Arsenal chính thức về nhì ở Premier League, HLV Arteta và học trò buồn ra mặt - Ảnh 2.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem