Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với những gì đã thể hiện ở lượt đi trước Bayern tại Emirates (1-3) cách đây 3 tuần, sẽ không có nhiều CĐV hy vọng Arsenal có thể giành lại lợi thế trong trận lượt về vào sáng mai.
Với đội hình không có cả Jack Wilshere, Arsenal sẽ còn gì để hy vọng ở Allianz Arena? |
B tuần trôi qua, tình hình đang trở nên tồi tệ hơn cho Wenger. Đấy là vì các Pháo thủ vừa bị Tottenham vượt qua trong trận derby bắc London.
Dù không phải ra sân vào cuối tuần qua do đã bị loại ở FA Cup, chẳng có gì đảm bảo họ sẽ tới Allianz Arena với một trạng thái sung sức hay hưng phấn hơn với một đội hình bị sứt mẻ trầm trọng.
Vẫn biết bóng chưa lăn sẽ chưa hết bất ngờ, khác biệt giữa Arsenal với Chelsea cùng thời điểm này cách đây 1 năm, với Deportivo Coruna ở tứ kết mùa giải 2003-2004, Monaco cũng ở tứ kết mùa giải 2003-2004 và Barcelona ở tứ kết mùa giải 1999-2000 và ở vòng knock-out sáng nay, là những đội bóng kia đều được chơi trên sân nhà trong trận lượt về (xem box).
Cho đến giờ, họ là 4 cái tên trong lịch sử Champions League đã lật ngược được tình thế sau khi để thua 2 bàn hoặc nhiều hơn thế trên sân khách.
Tuy nhiên, lịch sử Champions League chưa từng chứng kiến CLB có thể lật ngược được cách biệt 2 bàn sau khi đã để thua trên sân nhà như trường hợp của Arsenal.
>>Clip: Bayern nhấn chìm Arsenal tại Emirates
Sáng mai, Pháo thủ phải mang thân đến Munich làm khách với nhiệm vụ phải ghi ít nhất 3 bàn nếu họ muốn loại được một Bayern đang có ở đỉnh cao phong độ.
Ở Bundesliga, Hùm xám đang thống trị bằng một sức tàn phá khủng khiếp. Thậm chí, Dortmund, đội bóng từng đánh bại Man City ở vòng bảng và đã đặt vé vào tứ kết sau khi đè bẹp Shakhtar Donetsk 3-0, cũng phải chạy sau Bayern với một khoảng cách xa trên đường đua vô địch. Khoảng cách đấy hiện là 20 điểm, trong lúc hiệu số bàn thắng giữa hai đội cũng gần gấp đôi.
Bên cạnh đó, Bayern mới để lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn trên sân nhà cho đến nay ở Champions League.
Hy vọng cho Arsenal có chăng là tại Allianz Arena vào mùa giải 2011-2012, Chelsea đã giành cúp ngay trước sự chứng kiến của người Bavaria. “Thành phố của chúng tôi. SVĐ của chúng tôi. Chiếc cúp của chúng tôi”, biểu ngữ đấy của CĐV Bayern đã ám ảnh Hùm xám cho đến giờ.
Nhưng nếu Arsenal muốn đánh chiếm Allianz Arena như cái cách của Chelsea đã làm, thì chỉ có niềm tin là không đủ. Cứ cho là Bayern không ghi bàn, thì Arseanl cần phải ghi được phải ghi được ít nhất 3 bàn ngay tại Allianz Arena sáng mai.
Sau cùng thì Arsenal đã không giữ sạch lưới trong hơn 1 tháng qua và thử hỏi đội hình này không có cả Jack Wilshere, Wenger sẽ còn gì để hy vọng?