Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hè 2012, Alex Song rời Arsenal với giá 15 triệu bảng để đến với Barcelona, nơi mà anh tin rằng có thể giúp mình vươn lên một tầm cao mới và chạm tay vào những danh hiệu lớn. Danh hiệu lớn thì đã có (chức vô địch La Liga), nhưng tầm cao mới thì chẳng thấy đâu. Ở Nou Camp, Alex Song chỉ là gã dự bị hạng sang.
Quả vậy, mùa trước Alex Song chỉ ra sân có 34 trận và hơn một nửa trong số đó là vào sân từ ghế dự bị, khi mà hầu như mọi thứ đã an bài. Mùa này, tiền vệ 26 tuổi người Cameroon đá 5 trận, 3 trận vào sân từ ghế dự bị, còn 1 trận bị thay ra giữa chừng. Khi mà Busquets chơi quá ổn định, không có nhiều cơ hội cho Alex Song.
Rất nhiều đội bóng lớn của châu Âu quan tâm tới Alex Song, có thể kể ra AC Milan, Inter Milan, M.U, Chelsea, PSG hay Monaco... Tuy nhiên, bản thân tiền vệ này thì lại muốn được trở lại “mái nhà xưa” Arsenal, nơi đã vun trồng lên tên tuổi của anh và có những người đồng đội thân thiết từ thủa còn chập chững bước vào nghề.
Về phía Arsenal, HLV Wenger cũng từng đôi lần ngỏ ý muốn đưa Alex Song trở lại nhằm tăng cường thêm chất thép cho tuyến giữa. Rất có thể trong những ngày tới đây, với “tín hiệu xanh” từ cậu học trò cũ, chiến lược gia người Pháp sẽ cử người tới đàm phán với Barcelona và một vụ chuyển nhượng có thể diễn ra ngay tháng 1.
Vấn đề đáng quan tâm nhất có lẽ là giá cả. Hè 2012, Barcelona mua Alex Song với giá 15 triệu bảng và giờ họ muốn bán cao hơn 4 triệu bảng, tức lên tới 19 triệu bảng. Arsenal đã chi tới 42,5 triệu bảng để mua Ozil trong mùa hè vừa qua, và vì thế, thật khó để họ có thể dư dả nhằm tạo ra một thương vụ “bom tấn” nữa.