Bố cháu bé 2 tuổi bị mắc kẹt một mình ở tầng 16 chung cư nói gì?

Thùy Duyên Chủ nhật, ngày 01/10/2023 16:14 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc bé gái L.H.V (2 tuổi) bị mắc kẹt một mình trong căn hộ của Chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk (TP. Buôn Ma Thuột) vào đêm 30/9, PV Dân Việt đã gặp người nhà của bé để có ghi nhận thêm về sự việc.
Bình luận 0

Sáng 1/10, trao đổi với PV Dân Việt, anh Lê Xuân Phúc (28 tuổi, ba của bé gái 2 tuổi bị mắc kẹt trong căn hộ) kể lại giây phút "thót tim" xảy ra vào đêm qua. Theo anh Phúc, vào khoảng 7h tối, vợ anh hốt hoảng gọi điện báo con gái bị kẹt trong nhà một mình. Khi anh tức tốc về đến nhà, bên trong còn nghe tiếng bé hoảng loạn, khóc rất to, hàng xóm xung quanh không ai có thể tiếp cận mở khoá cửa được.

Trong khi đó, nhà lại có nhiều thiết bị điện, vật sắc nhọn, nếu như không tiếp cận kịp thời thì gia đình lo lắng bé có thể tiếp xúc với những vật nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng.

Ba cháu bé 2 tuổi bị mắc kẹt một mình ở tầng 16 chung cư nói gì? - Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC VÀ CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk dũng cảm đu dây từ tầng 18 xuống tầng 16 nơi có căn hộ của bé 2 tuổi mắc kẹt để kịp thời giải cứu bé

"Sau khi gia đình gọi báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk và đơn vị Quản lý Vận hành Chung cư kịp thời có mặt. May mắn, nhân viên kỹ thuật chung cư đã dùng máy cưa phá cửa và đưa gia đình vào trong nhà gặp bé. Cùng thời điểm lực lượng cảnh sát cũng không ngại nguy hiểm, dũng cảm đu dây từ tầng 18 xuống, tiếp cận được bên trong căn hộ ở tầng 16, với độ cao khoảng 60m. Gia đình rất biết ơn hành động dũng cảm, bất chấp nguy hiểm của các anh cảnh sát để giải cứu cháu bé" anh Phúc bày tỏ.

Là người trực tiếp giải cứu bé gái 2 tuổi bị mắc kẹt một mình trong căn hộ, anh Trần Huỳnh Trọng Nhân (nhân viên kỹ thuật Chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk) kể lại: Lúc 7h tối đêm qua anh nhận được cuộc gọi của anh Phước – Quản lý chung cư báo về sự việc. Anh Nhân lập tức lấy đồ nghề đến ngay căn số 8, tầng 16. Khi ấy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã có mặt. Các bên cùng bàn bạc, tìm ra những phương án phối hợp để giải cứu cháu bé.

Ba cháu bé 2 tuổi bị mắc kẹt một mình ở tầng 16 chung cư nói gì? - Ảnh 2.

Bằng máy cưa cầm tay, anh Trần Huỳnh Trọng Nhân trực tiếp tham gia giải cứu cháu bé bị mắc kẹt một mình ở căn hộ

Cụ thể, anh Nhân dùng máy cưa cầm tay khoét lỗ ở cửa để thò tay vào bên trong mở cửa. Còn các anh cảnh sát sẽ đu dây từ căn hộ ở tầng 18 xuống lan can tầng 16 nơi có căn hộ của cháu bé, từ đó tiếp cận vào bên trong giải cứu cháu bé.

"May mắn, tôi dùng cưa cắt một lỗ, thò tay vào mở cửa thành công, tiếp cận được cháu bé đầu tiên. Khi gặp cháu, tuy tâm lý bé còn hoảng sợ nhưng rất vui là sức khỏe bé vẫn ổn định" anh Nhân xúc động kể.

Nói về thông tin gây xôn xao mạng xã hội, anh Lê Xuân Phúc chia sẻ: "Lúc ấy, vợ tôi chỉ ra khỏi nhà có vài phút ngắn ngủi để đổ rác thôi, không phải bỏ bé đi ra ngoài thời gian lâu như nhiều thông tin trên mạng xã hội đồn đoán".

Anh Bùi Huy Phước, đại diện đơn vị Vận hành chung cư Hoàng Anh Đắk Lắk cho biết: Đây là vụ việc đầu tiên ở chung cư có một cháu bé bị kẹt một mình trong căn hộ. Qua vụ việc này, chúng tôi mong muốn các gia đình có trẻ nhỏ không chủ quan để các cháu một mình, cần thường xuyên có người lớn trông giữ. Để an toàn trong quá trình ra vào căn hộ, có thể ráp thêm chặn cửa móng ngựa, nhằm giữ cửa mở ở góc không bị sập lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem