Bà con
-
Mỗi chuyến công tác ở vùng cao Tây Bắc thường để lại trong tôi những ấn tượng khó quên về tinh thần vượt khó, tình người, sự ưu ái của Nhà nước với nông dân các dân tộc miền núi… Nhiều cán bộ, nông dân nghèo cùng bày tỏ: Mong Nhà nước cấp báo cho những vùng dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN).
-
Sau một thời gian dài được khống chế, dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn bò đã bất ngờ bùng phát ở nhiều địa phương như Thanh Hóa, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai… Ghi nhận của phóng viên NTNN, rất nhiều nông dân đang điêu đứng vì dịch đã làm chết những con bò trị giá cả chục triệu đồng của gia đình họ.
-
Vào mùa đông này, để bảo vệ đàn trâu bò khỏi bị đói rét, người dân ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã nghĩ ra cách nấu cháo, cho chúng uống mật ong… Và giờ đây, bà con còn tận dụng những thửa đất ít ỏi trên lèn núi đá để trồng cỏ cho trâu bò ăn.
-
“Chương trình nông thôn mới (NTM) ở Bảo Lạc đã và đang đồng hành với bà con các dân tộc bằng những con đường liên thôn đang dần được cứng hóa; bằng việc hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống”- Ông Trương Minh So – Bí thư Huyện uỷ huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) cho biết.
-
Chiều ngày 18.12.2014, Ban chỉ đạo chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới cho biết, tính đến nay, chương trình đã phát triển được quỹ bò gồm hơn 9.000 con. Trong đó, đã tổ chức trao tặng được hơn 3.800 con cho đồng bào nghèo tại 11 tỉnh biên giới phía Bắc và Tây Bắc. Chương trình đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao về ý nghĩa và nhận được sự ủng hộ của người dân các địa phương. Đây là hành động thiết thực giúp xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh biên giới.
-
“Hắn như con ong rừng cần mẫn đưa nhiều kiến thức về xây dựng bản làng. Cuộc sống của bà con được như hôm nay nhờ công của hắn nhiều lắm…” - bà con Vân Kiều bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tự hào nói về chị Nguyễn Thị Quyên như vậy.
-
Hậu quả chiến tranh để lại quá nặng nề trên mảnh đất Quảng Trị. Biết bao người chết, bao gia đình lâm cảnh cơ hàn và nhiều số phận đang phải chịu hậu quả từ chất độc da cam/dioxin… Nhưng bằng ý chí, nghị lực phi thường, nhiều người đã vượt qua nghịch cảnh, “thắp sáng” tương lai cho chính mình và thế hệ mai sau.
-
Anh Võ Văn Khoa (SN 1968) vừa được hội viên tiếp tục tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng (nhiệm kỳ thứ 3) tại Chi hội Nông dân (ND) thôn An Ngãi Tây 2 (xã Hoà Sơn, Hoà Vang, Đà Nẵng). Anh cũng là người có uy tín trong giáo xứ địa phương.
-
“Nhờ sự ra đời của Câu lạc bộ Nông dân (CLB ND) với pháp luật đã tạo ra phong trào đọc và tìm hiểu pháp luật trong đông đảo nông dân. Nhiều bà con xem CLB là nơi hỗ trợ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống và thực hiện hành vi pháp luật” - ông Trịnh Văn Châu Nhân – Trưởng ban Tuyên huấn, Hội ND TP. Cần Thơ nhận định.
-
Sơn La là tỉnh miền núi, dân số hơn 1 triệu người, hầu hết sống bằng nghề nông. Tuy nhiên, mục tiêu “phủ sóng” hội viên tới mọi hộ nông dân (ND) trong tỉnh vẫn chưa đạt được. Đây cũng là câu chuyện điển hình xảy ra đối với Hội ND hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc.