• Bà Hoàng Thị Oanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho hay, Đan Phượng là nơi khởi nguồn của phong trào “phụ nữ ba đảm đang” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp nối truyền thống ấy, phụ nữ huyện Đan Phượng hôm nay vẫn luôn sôi sục tinh thần thi đua yêu nước với những phong trào sôi nổi, thiết thực.
  • Tôi vào đời với việc làm cán bộ ở Thái Bình, năm đó mới 23 tuổi. Bốn năm sau tôi lên Hà Nội làm việc khác. Nhưng tôi yêu Thái Bình, tất cả, cảnh sắc thiên nhiên, sông nước, bờ biển và nhất là người dân Thái Bình.
  • Cụ lão nông ra Hà Nội, thắp hương Đại tướng về kể chuyện với CLB Gốc đa: Cơ man là người đổ về, rất trật tự vào viếng Bác Giáp.
  • Dân Việt - Thị trấn Phùng - trung tâm của Tổng Phùng xứ Đoài xưa, nay là “thủ phủ” huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Những người cao niên giải thích theo nghĩa chữ Hán: Phùng là sự gặp gỡ, giao thoa…
  • (Dân Việt) - Thái Bình - quê hương của những chị Hai “Năm tấn”, của những phong trào “Ba sẵn sàng, ba đảm đang” ngày nào, đang bước vào một phong trào mới: Xây dựng nông thôn mới (NTM).