Bà đỡ
-
Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII được triển khai, thực hiện trong thời điểm có những thuận lợi, đan xen với nhiều khó khăn nhất định. Song, Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp thành phố Đà Nẵng đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.
-
LTS: Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã hỗ trợ người dân, hội viên nông dân về sinh kế (cây - con giống); đào tạo nghề; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.... Nhờ đó, đã giúp cho hàng nghìn hộ dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.
-
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay, tôi mời bạn đọc cuốn truyện có tên "Bà Đỡ" của tác giả Đào Tuấn Ảnh.
-
Giá trị của phụ nữ La Mã thời cổ đại phụ thuộc vào người cha và chồng của họ.
-
Dù không nhận được một đồng tiền lương hay chế độ trợ cấp nào nhưng mấy chục năm nay bà Siu Khang (60 tuổi, trú tại làng Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai) vẫn miệt mài với công việc đỡ đẻ miễn phí cho hàng trăm sản phụ.
-
Tranh thủ các chương trình, dự án hỗ trợ cho nông dân vay vốn, phối hợp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... là những hoạt động mà Hội ND huyện Long Phú (Sóc Trăng) luôn chú tâm thực hiện từ nhiều năm nay. Qua đó, hội đã giúp nhiều nông dân khởi nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.
-
Tại Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018 hội tụ 63 ông đồ, "bà đồ" những ngày giáp Tết người đến xin chữ không ít và người đến đàm đạo, luận chữ, luận nhân sinh cũng không hề nhỏ, mỗi người một vẻ tấm tắc ngợi khen nhau.
-
Nhiều ông đồ, bà đồ viết thư pháp giữa trung tâm Sài Gòn càng làm không khí xuân đang về rất gần.
-
“Nghe chị Phương nói cho mình đẻ luôn, tôi bối rối không biết làm thế nào. Trong tình thế cấp bách, tôi cứ làm theo bản năng”, thiếu úy cảnh sát kể lại.
-
“Hơn 40 năm qua, tôi đã đỡ đẻ cho hàng ngàn ca và thật may mắn là tất cả đều mẹ tròn – con vuông. Bây giờ tuy không hưởng lương nhưng nhờ tiếng “mát tay” nên vẫn không ít người tìm đến tôi khi người nhà trở dạ…” – bà Đinh Thị Muôn bảo vậy.