Bà huyện thanh quan
-
Trên đỉnh Đèo Ngang (con đèo ngoạn mục từ Hà Tĩnh sang tỉnh Quảng Bình) là Hoành Sơn Quan sừng sững, công trình kiến trúc mang giá trị nhiều mặt được khởi công từ năm 1833. Năm ấy, vua Minh Mạng sai tướng Trần Văn Tuân cùng hơn 300 lính thợ xây nên. Xây Hoành Sơn Quan gian khó như thể đội đá vá trời.
-
Ở Sài Gòn, nhắc tới lẩu cá kèo, người ta nghĩ ngay đến đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Các quán ăn trên đường này phục vụ nhiều món ngon làm từ cá kèo đậm chất miền Tây, ăn kèm rau đắng.
-
Vì làm vua và cũng thực sự là người giỏi về thơ phú nên Minh Mạng đã không ít lần tự cho mình là trí sĩ bậc nhất ở Việt Nam thời đó. Vậy mà Minh Mạng đã bị bà Huyện Thanh Quan chê là chữ viết xấu.
-
Bà là một trong ba nhà giáo tiêu biểu thời phong kiến. Tên tuổi của bà quá quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.
-
Đóng giả nam giới đi thi và đỗ tiến sĩ là trường hợp có một không hai trong lịch sử khoa bảng Việt Nam.
-
Không chỉ nổi tiếng với những bài thơ gây xúc động bà Huyện Thanh Quan còn nổi tiếng với nhiều giai thoại, trong đó có việc thay chồng xử án mà lại là xử án bằng thơ, việc xưa nay hiếm thấy.
-
Công an TP.Huế đã làm rõ vụ 2 thiếu nữ đánh nhau trong video clip gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.
-
Dù sống dưới chế độ phong kiến, một số phụ nữ Việt nhờ đức hiếu học đã chiếm lĩnh được tri thức đương thời, để lại tiếng thơm muôn đời.
-
Tôi mê văn chương chữ nghĩa từ thuở nhỏ, ngay khi ở lớp "vỡ lòng". Ở vùng gò núi Hoài Ân những năm sáu mươi đầy máu lửa, kiếm miếng ăn đã khó, nói chi đến chuyện đi chọn mua sách, mua báo. Vậy mà...
-
"Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm/ Cá rô đầm Sét, sâm cầm hồ Tây”. Câu ca ấy đi vào lòng nhân dân về một loài chim quý, một đặc sản của hồ Tây để dành riêng tiến vua.