Bác sĩ bị tố mặc kệ sản phụ đau đớn tới chết

Thứ hai, ngày 23/04/2012 11:11 AM (GMT+7)
Mặc dù gia đình van xin bác sĩ mổ lấy thai nhi ra khi thấy sản phụ quá đau đớn vì không sinh được, thế nhưng bác sĩ của khoa sản BVĐK Quảng Ngãi không chấp nhận...
Bình luận 0

Mẹ thì tử nạn, còn cháu bé mới sinh đang trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch, được đặt trong lồng kính chưa biết có qua khỏi hay không.

Bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, hàng chục thân nhân của sản phụ chị Lê Thị Hương vẫn quyết không cho nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh đưa thi thể nạn nhân xuống nhà xác, để yêu cầu công an vào cuộc.

img
Anh Công đau xót trước cái chết tức tưởi của vợ

Liệu có sự tắc trách?

Ngay sau khi nhận được thông tin, phóng viên đã có mặt để tìm hiểu sự việc. Anh Trần Công (28 tuổi), chồng chị Hương bức xúc cho biết: Đêm 18.4, vợ anh được đưa vào nhập viện trong tình trạng vỡ ối, chuyển dạ có biểu hiện sắp sinh.

Cho đến sáng 19.4, chị Hương đau dữ dội, kiệt sức dần, ăn không được. Thấy không an tâm, anh Công cùng người nhà đưa vợ từ phòng chờ sinh vào bên trong phòng khám, nhưng bảo vệ không cho tiếp cận.

Thấy vợ mình quằn quại đau đớn mà vẫn chưa sinh được, gia đình anh đã yêu cầu bác sĩ Khoa sản BVĐK tỉnh cho chị Hương được mổ. Tuy nhiên, bác sĩ của khoa này đã từ chối vì cho rằng sức khỏe chị Hương vẫn khá tốt, có thể sinh tự nhiên được.

Đến trưa 19.4 chị Hương không đi, đứng được nữa, anh Công khiêng vợ vào gặp thì bác sĩ chuyển vào phòng khám, sau đó chuyển tiếp sang khoa mổ.

img
Người nhà sản phụ tử vong khóc ngất khi nghe hung tin

Chỉ mấy phút sau đó, bác sĩ đến thông báo chị Hương đang trong tình trạng nguy kịch, xuống sức, suy hô hấp, phù phổi, yêu cầu anh Công viết giấy cam kết để mổ.

Đến 14h chiều, chị Hương được mổ và chuyển qua khoa hồi sức cấp cứu. Còn bé trai sinh được 2,5kg đã được chuyển thẳng lên khoa nhi và cho thở máy trong tình trạng nguy kịch. Nhưng đến ngày 20.4, bất ngờ các bác sỹ thông báo chị Hương đã chết.

Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được từ nhiều người có mặt tại bệnh viện, thì mặc dù gia đình van xin bác sĩ mổ lấy thai nhi ra khi thấy sản phụ quá đau đớn vì không sinh được, thế nhưng bác sĩ của khoa sản BVĐK Quảng Ngãi không chấp nhận. Sau đó, sản phụ ngã xuống sàn hành lang bệnh viện, các bác sĩ mới vội vã đưa đi cấp cứu nhưng đã muộn. Sản phụ chết vì không sinh được, còn cháu bé trong bụng đã được mổ lấy ra nhưng tình trạng hết sức nguy kịch.

Hơn 15h cùng ngày, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc, khám nghiệm tử thi để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ Lê Thị Hương.

Có đá bóng trách nhiệm?

Khi trả lời câu hỏi của các phóng viên về sự việc không kịp thời cấp cứu cho sản phụ Lê Thị Hương, ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Bệnh nhân được chuyển từ phòng sinh cho ca trực của bác sĩ Lê Cao Tuấn.

Bác sĩ Tuấn phát hiện bệnh nhân Hương đang trong tình trạng khó thở, nên đã gọi bác sĩ khoa nội tim mạch và gây mê, các bác sĩ đã phát hiện ra bệnh nhân có dấu hiệu bị hẹp, hở van tim 2 lá và phù phổi cấp. Lúc ấy bác sỹ đã làm thủ tục cho bệnh nhân vào phòng mổ.

Đến 4h chiều cùng ngày, bệnh nhân được đưa về Khoa hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng nguy kịch phải thở ống oxy. Khi thấy sức khỏe bệnh nhân không cho phép, chúng tôi không dám tiến hành ca mổ (?). Trước đó các bác sĩ không nghe, không biết người nhà yêu cầu được sinh mổ cho chị Hương nên không tiến hành cấp cứu kịp thời (?)”.

img
Rất nhiều người dân bức xúc trước sự tắc trách của bác sỹ

Tuy nhiên, theo người nhà nạn nhân cho biết, trước khi chuyển dạ và nhập viện, tình hình sức khỏe của cháu Hương rất tốt, không hề có biểu hiện bệnh tim hay phù phổi cấp như bác sĩ chẩn đoán. Anh Công bức xúc cho biết: “Tôi yêu cầu bệnh viện phải có trách nhiệm làm rõ chuyện này. Vợ tôi không thể chết oan như vậy được”.

Ông Nguyễn Tấn Hùng cũng cho biết: “Bệnh viện sẽ tổ chức họp và xem xét truy cứu trách nhiệm của 2 kíp trực phụ trách bệnh nhân Hương”.

Tuy nhiên, sự bức xúc của gia đình nạn nhân và của dư luận hết sức gay gắt. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra khi sau hơn 12 tiếng đồng hồ và qua 2 ca trực, các bác sĩ đã không làm gì để phát hiện ra bệnh nhân có dấu hiệu bị hẹp, hở van tim 2 lá và phù phổi cấp để mổ cấp cứu như thông báo? Trong khi đó, mặc dù gia đình sản phụ đã yêu cầu cho mổ nhưng vẫn không được chấp nhận, liệu có điều gì khuất tất ở đây dẫn tới hậu quả đáng tiếc kia.

Ông Nguyễn Tấn Hùng cho rằng, nếu phát hiện sớm các bệnh lý của chị Hương thì tình hình có thể khác. Bệnh viện đang xem xét lại tất cả quy trình, trách nhiệm của y bác sĩ các kíp trực và phải đợi kiểm thảo tử vong, kết quả khám nghiệm tử thi thì bệnh viện mới có hướng xử lý tiếp theo.

Theo VOV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem