Ngày 24/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, khoa Đột quỵ bệnh viện vừa cứu sống liên tiếp 2 trường hợp sản phụ bị đột quỵ, trong đó có 1 sản phụ trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 23/2, bác sĩ Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ cho biết, ê-kíp bác sĩ bệnh viện này vừa mổ cấp cứu thành công trường hợp sản phụ vỡ tử cung, thai gần 34 tuần nguy kịch, giúp mẹ tròn con vuông.
Theo các bác sĩ, đờ tử cung là biến chứng nguy hiểm của các sản phụ sau đẻ, sau mổ lấy thai. Nếu không được cấp cứu kịp thời, sản phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Câu trả lời của các bà mẹ thường thường vô cùng đa dạng, nào là “Có người mang tới cho”, “Từ cây mọc ra”, đương nhiên còn có câu trả lời kinh điển nhất là: “Lượm bên vệ đường”. Thực tế thì câu “Lượm bên vệ đường” này cũng có căn cứ lịch sử đấy.
Do chưa đến ngày sinh nên khi đau bụng, chị T đã vào nhà vệ sinh và sinh rớt em bé trong bồn cầu, nhưng may mắn cùng thời điểm có hai điều dưỡng trong lúc đến chơi nhà bạn đã kịp thời vào hỗ trợ, ứng cứu.
Người dân, lực lượng Công an xã và nhân viên y tế xã Quảng Bình (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã hỗ trợ kịp thời giúp người phụ nữ sinh con ngay ven đường QL1A.