Bác sĩ đau lòng không cứu được bé mầm non bị kẹt cầu trượt ở trường

N.P (tổng hợp) Thứ năm, ngày 28/11/2019 11:55 AM (GMT+7)
Theo bác sĩ cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương, khi vào viện bé T. trong tình trạng hôn mê sâu, không có đáp ứng với kích thích, đồng tử giãn, mặt có một số vết xuất huyết nhỏ...
Bình luận 0

Như Dân Việt đưa tin, sáng 28/11, xác nhận với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Sóc Sơn xác nhận việc một học sinh mầm non tử vong vì bị mắc kẹt trong cầu trượt ở trường.

Thông tin ban đầu, vào chiều 25/11, gia đình cho bé T. đi học tại Trường Mầm non Phù Lỗ. Tại đây, trong lúc bé T. chơi cầu trượt, không may đã bị kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt. Khi cô giáo phát hiện, bé đã trong tình trạng nguy kịch.

Nhà trường nhanh chóng đưa bé T. vào phòng y tế sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau nửa ngày, bé T. đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết, bé T. bị kẹt đầu vào cầu trượt trong giờ học thể chất.

img

Chiếc cầu trượt tại Trường Mầm non Phù Lỗ - nơi bé Đ.T. chơi và bị kẹt. Ảnh: PNVN

Kể lại sự việc, một lãnh đạo khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương) xác nhận trên Saostar, khoa có tiếp nhận bé Đ.T. nhập viện vào trưa ngày 25/11.

Trước khi vào viện, bé T. được cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long trong tình trạng hôn mê sâu, không có đáp ứng với kích thích, đồng tử giãn, nhịp tim 140l/p; huyết áp 101/47, mặt có một số vết xuất huyết nhỏ, không phát hiện có xây xước ngoài da.

Các bác sĩ Bệnh viện Bắc Thăng Long cho biết, khi tiếp nhận, bé đã ngừng tim. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu, khoảng 10 phút, bệnh nhi đã có nhịp tim trở lại. Trước tình trạng của bệnh nhi quá nặng, BV Bắc Thăng Long đã nhanh chóng chuyển lên BV Nhi Trung ương để cấp cứu.

Vị lãnh đạo này cho biết, khoa chỉ tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhi, khi vào viện cháu đã bị suy đa tạng do hệ quả sau khi bị ngừng tim. “Chúng tôi làm hết sức cữu chữa bệnh nhân nhưng do quá nặng nên không cứu được cháu bé, gia đình đã xin về. Còn mọi thứ chúng tôi không thể kết luận thay cơ quan chức năng. Chúng tôi rất đau lòng vì không thể cứu được cháu”, lãnh đạo khoa Cấp cứu chia sẻ.

Về phần người thân bé T. sau khi nhận tin dữ đã đau đớn gào khóc tại bệnh viện. Hiện gia đình không muốn chia sẻ gì vì những gì vừa trải qua rất đau xót. Người thân cháu bé cũng cho biết, từ trước đến nay cháu T. hoàn toàn khỏe mạnh.

Một lãnh đạo UBND xã Phù Lỗ cho biết, sau khi nhận được thông tin xã đã cử người xuống hiện trường. Đồng thời đến thăm hỏi chia buồn động viên với gia đình suốt những ngày qua.

Hiện các cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem