Bài phát biểu của Thủ khoa tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội 2024 khiến sinh viên, thầy cô "rơi lệ"

Chủ nhật, ngày 29/09/2024 10:09 AM (GMT+7)
Trong  2 ngày cuối tuần (28 - 29/9), 4.337 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội dự lễ tốt nghiệp năm 2024 với rất nhiều cảm xúc từ hạnh phúc, tự hào đến xúc động cũng như có chút tiếc nuối khi chính thức rời xa ngôi trường đã gắn bó thời gian qua.
Bình luận 0

PGS. TS Trần Ngọc Khiêm, Phó Giám đốc Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội bồi hồi nhớ lại đây là khóa sinh viên vừa bỡ ngỡ bước chân vào trường thì Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19. Các tân sinh viên khi đó phải học tập trực tuyến tại nơi cư trú.

img

Mới đây, ngay trước lễ tốt nghiệp chưa đầy 1 tháng, bão Yagi - cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua - đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực miền Bắc. Một số sinh viên Bách khoa và gia đình đã bị ảnh hưởng bởi bão và hoàn lưu sau cơn bão này.

Với các tân kĩ sư thì đây là khóa cuối cùng còn đào tạo kĩ sư trình độ ĐH của ĐH Bách khoa Hà Nội . Từ khóa sau các em, các trường ĐH, trong đó có ĐH Bách khoa Hà Nội, thực hiện theo Luật Giáo dục 2018 nên hệ ĐH chỉ đào tạo trình độ cử nhân.

Tham dự lễ tốt nghiệp, mỗi tân cử nhân, tân kĩ sư ĐH Bách khoa Hà Nội đều đã lựa chọn cho mình một con đường riêng để phát triển tương lai như tiếp tục học tập cao hơn để trở thành những nhà khoa học; tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất tại các doanh nghiệp để trở thành những chuyên gia, những nhà quản lý, hay tự mình lập nghiệp - khởi nghiệp…

“Nhưng cho dù là ai, thầy luôn muốn các em phải là phiên bản tốt nhất của chính mình! Cho dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, các em cần phải cố gắng hết mình, thể hiện được hết phẩm chất tốt đẹp vốn có của người Bách khoa", PGS Trần Ngọc Khiêm nói.

Thay mặt cho các tân sinh viên, tân kĩ sư tốt nghiệp, thủ khoa Trường Cơ khí (điểm GPA đạt 3.75/4.0), ĐH Bách khoa Hà Nội Lưu Văn Đức đã có bài phát biểu lấy đi nước mắt của thầy cô cũng như các bạn sinh viên cùng dự buổi lễ.

Mở đầu bài phát biểu, Đức gửi lời cảm ơn đến các bậc sinh thành và gia đình đã luôn đồng hành trên mọi hành trình của người con như Đức, là chỗ dựa vững chắc, đã nuôi dưỡng, và giáo dục con cái trở thành những công dân tốt của xã hội.

img

Tân thủ khoa Lưu Văn Đức

Đức đã dành toàn bộ cảm xúc trong buổi lễ để nhắn gửi đến người mẹ thân yêu của mình.

"Con là một đứa không dễ dàng thể hiện tình cảm của mình qua những lời nói yêu thương, con chỉ biết thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ và gia đình bằng sự cố gắng và nỗ lực của mình. Hành trình học tập của chúng con, có lẽ là khoảng thời gian khó khăn, vất vả nhất trong cuộc đời của mẹ.

Khi con bước chân vào giảng đường đại học thì bố đã không còn được đồng hành cùng ba mẹ con mình nữa, và vì thế, với trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ, dù sức khỏe yếu nhưng mẹ đã không cho phép bản thân có giây phút nào được nghỉ ngơi, để chúng con được học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Để cho ngày hôm nay, con và chị - kĩ sư và bác sĩ lớn lên bằng đôi vai gầy của cha, bằng đôi bàn tay chai sạn của mẹ đã có thể tự hào rằng, chúng con đã viết tiếp ước mơ còn dang dở của cha mẹ - ước mơ học ĐH. Và con cũng muốn nói rằng: “Chúng con yêu cha mẹ rất nhiều”, Đức xúc động nói.

Đức cũng không quên gửi lời cảm ơn đến thầy cô đã đồng hành, truyền cảm hứng cho sinh viên.

"Năm 18 tuổi, chúng em rời xa khỏi vòng tay của bố mẹ, đến với thủ đô nhộn nhịp và năng động để theo đuổi giấc mơ của mình. Non nớt và bỡ ngỡ, chúng em phải đối diện với những áp lực và những thử thách hoàn toàn mới. Một lời khuyên đúng lúc, một cái gật đầu khích lệ, hay đơn giản chỉ là ánh mắt đầy tin tưởng của thầy cô, đã tiếp thêm cho chúng em động lực để bước tiếp. Thầy cô đã coi chúng em như người em, người con trong gia đình, giúp đỡ chúng em vượt qua những chông gai, thử thách và những vấp ngã của tuổi trẻ", Đức chia sẻ.

Đức cũng dành cho các bạn sinh viên đồng trang lứa trong buổi lễ tốt nghiệp những lời chúc, lời hứa của một người chính thức bước vào ngưỡng cửa trưởng thành.

"Hôm nay, khi chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của một tương lai mới, tôi muốn nhấn mạnh rằng tốt nghiệp không chỉ là một lễ kỷ niệm, mà đó còn là một lời hứa. Lời hứa với chính mình, rằng chúng ta sẽ không ngừng khám phá và không ngừng học hỏi. Sau ngày hôm nay, mỗi chúng ta sẽ đi trên mỗi con đường khác nhau, và tôi mong rằng, chúng ta sẽ vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê và hoài bão", Đức nhấn mạnh.

Trong lễ tốt nghiệp lần này, ĐH Bách khoa Hà Nội có 4.337 sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy. Trong đó, có 1.847 sinh viên được nhận học vị kĩ sư; 2.490 sinh viên được nhận học vị cử nhân; 443 sinh viên có hạng tốt nghiệp xếp loại Xuất sắc; 1.362 sinh viên có hạng tốt nghiệp xếp loại Giỏi; 2.373 sinh viên có hạng tốt nghiệp xếp loại Khá. Như vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc , Giỏi của ĐH này là trên 41%.

Tiêu đề do Dân Việt đặt lại

Nghiêm Huê (tienphong.vn)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem