Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bỗng ngày kia, có bác sĩ trẻ đưa cho ông một liều thuốc hình tròn, bảo:
- Ông hãy dùng cái này, bảo đảm hết táo bón.
Ông nhà giàu y lời. Thật bất ngờ, khoảng nửa giờ sau ông đau bụng dữ dội rồi tiêu chảy nhiều lần. Bao nhiêu thứ cặn bã cần xổ trong người đều xổ ra hết sạch.
Ông nhẹ cả người, vui mừng hỏi:
- Thuốc gì mới dùng mà xổ hết ngay, hiệu nghiệm quá vậy?
Bác sĩ trẻ vui vẻ trả lời:
- Đó không phải là thuốc, mà là… bánh trung thu “ba không”: Không nhãn mác, không xuất xứ, không hạn sử dụng, bán đầy đường, mua ăn sẽ tiêu chảy ngay. Vì thế nó có công dụng chữa... bệnh táo bón.
Ông nhà giàu hoan hô nhiệt liệt:
- Hay quá! Quả là “thực phẩm chức năng” có công dụng chữa bệnh đại tài, chưa từng thấy.
Bác sĩ trẻ từ tốn nói:
- Nhiệm vụ của cháu đến đây đã xong, giờ xin chuyển ông đến... khoa ngộ độc để điều trị tiếp, vì cháu chỉ có bánh trung thu “ba không” trị cho ông, chứ cháu không dám bảo đảm cái không thứ tư là ăn bánh này vào mà... không chết!
Mõ