Có gì trong bài văn của bé học lớp 2 khiến ai đọc xong cũng bật cười?

Tào Nga Thứ sáu, ngày 27/05/2022 14:13 PM (GMT+7)
Đọc bài văn của bé gái học lớp 2 xong ai cũng bật cười vì miêu tả rất hài hước và thật thà.
Bình luận 0

Những bài tập làm văn của học sinh tiểu học luôn mang lại tiếng cười cho mọi người vì các em nhìn nhận thế giới xung quanh rất ngây ngô, dễ thương và đặc biệt là "bê" nguyên si vào trong trang vở. Mới đây, một bài văn của một học sinh lớp 2 cũng khiến mọi người thích thú.

Bài văn như sau: "Em thường hay đi chợ với mẹ và em thấy những con chó rất dễ thương và cũng có những con chó không dễ thương cho lắm. Em thích nuôi một chú chó để bầu bạn. Và bố em hay không về ăn cơm mà mẹ nấu ăn rất là ngon. Vì vậy nếu mẹ cho em mua một chú chó thì chắc chỉ một thời gian một chú chó dễ thương sẽ trở thành một con lợn mất. Nhưng mà nói thật là em sợ chó cắn lắm".

Bài văn hài hước của bé gái học lớp 2: Bố em hay không về ăn cơm, con chó biến thành lợn - Ảnh 1.

Bài văn tả con vật em yêu thích. Ảnh: NVCC

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Huyền, đây là bài văn của bé Thỏ (tên ở nhà - PV), con gái chị học lớp 2 tại một trường tiểu học ở Hà Nội. Thỏ là một cô bé rất hồn nhiên và viết văn rất chân thật. 

Kể về chi tiết chú chó sẽ biến thành lợn, chị Huyền tươi cười kể lại vì chồng chị công việc bận rộn nên thỉnh thoảng không ăn cơm ở nhà. Mỗi lần như vậy, thức ăn thường được cất vào tủ lạnh hoặc bỏ đi. Thế nên mới có đoạn "nếu nhà mình nuôi một con chó sẽ ăn thừa thức ăn mẹ phần cho bố và sau một thời gian chắc chắn sẽ thành con lợn..."

Tiết lộ thêm về tính cách của con, chị Huyền cho hay, ngoài đời Thỏ trầm tính, ít nói và sống rất tình cảm. Tổng kết năm học vừa  qua con đạt thành tích xuất sắc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem