Balotelli - “thằng điên” thích ăn thịt bò sống

Chủ nhật, ngày 10/06/2012 18:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Những đấu sĩ Tây Ban Nha làm nghề đấu bò tót đã phải giải nghệ khi môn thể thao này vừa bị cấm. Những con người dũng mãnh này bị Hiệp hội bảo vệ động vật gọi là “Những thằng điên khát máu”.
Bình luận 0

Và quả thật “Ác giả - Ác báo”, “Những thằng điên khát máu” sau khi mất việc được vài tháng giờ đang phải nín thở xem một “Thằng điên khát máu” khác ở xứ La Mã đang rình chọc thủng tim trái tim của con bò tót Tây Ban Nha. Balotelli đêm nay kể cả không ghi bàn nhưng vẫn sẽ là nỗi khiếp hãi đối với đội quân áo Thiên thanh.

img
Bớt hư hỏng, Balotelli sẽ mang về vinh quang cho Italia và là niềm tự hào cho cộng đồng da màu của mình tại Italia.

“Một đập ăn quan”

Đó là lối đá duy nhất mà anh chàng lớn xác, to đầu, người da mầu đầu tiên của ĐT Italia thi triển trong suốt những năm qua. “Một đập ăn quan” cũng là lối đá mà Tây Ban Nha (hay chính xác hơn là Barca) vô cùng sợ hãi. Kiểu đá bóng thô kệch (nếu so với ti qui – ta ca) cứ vớ được bóng là lao, là sút đã khiến Barca khiếp vía mùa giải vừa rồi (phiên bản na ná “kẻ khát máu” ấy chính là Drogba của Chelsea với hai lần chọc thủng lưới Barca ở bán kết Champions League mùa này).

img
Bất cứ cuộc tranh cãi nào trên sân là Balotelli... có mặt

Dù sở hữu cho mình đội bóng trị giá hơn tỉ đô nhưng cả đội Tây Ban Nha không có ai đủ sức mạnh để chống lại sức xuyên phá của chiếc “chùy phá thành” của tân vô địch Ngoại hạng Anh. Puyol, cứu cánh cuối cùng của Tây Ban Nha khi đối đầu với “Thằng điên khát máu” lại gặp rắc rối “nho nhỏ”, anh hơn Balotelli những cái không cần hơn và kém những cái không cần kém (Puyol sinh năm 1978, hơn Balotelli 12 tuổi nhưng lại thấp hơn 12 cm so với gã khổng lồ cao 1,9m này). Thế mới sầu đời!

Nói một cách nghiêm túc, khóa chặt được ngòi nổ này là một việc làm cực khó cho Tây Ban Nha trong lúc này, họ chỉ có thể hy vọng chặn những đường chuyền nhằm vào cầu thủ này mà thôi. Trong trận đấu đêm nay, nếu Balotelli chú tâm vào quả bóng thì sẽ rất vất vả với hàng thủ của Tây Ban Nha. Còn nếu ở trận ra quân, anh không chú tâm lắm vào quả bóng (Thế mới là "thằng điên") thì vẫn sẽ có khối người phải khổ với anh ta.

Dàn sao Tây Ban Nha - miếng ngon béo bổ

Dàn sao của Tây Ban Nha với hai chức vô địch World cup và EURO đúng là một “bữa tiệc thịnh soạn” đối với Balotelli. Gây sự, chửi bới và gạ gẫm đánh nhau với các nhân vật nổi tiếng đã vượt qua sự ưa thích thông thường mà thực sự đã trở thành nỗi đam mê của “Thằng điên khát máu”.

Cầu thủ thì từ Tevez cho đến Jerome Boateng, Vincent Kompany, Micah Richards (cùng đội M.C) cũng đều bị anh chàng này trước chửi, sau “táng” tuốt luốt. HLV thì kể cả là thầy cũ (ở Inter) là Mourinho đến thầy mới Mancini (ở M.C) cũng đều bị nhận định “Không phải con người” hoặc “Không ra thằng đàn ông”.

Thế nên anh chàng này mà vớ được dăm ngôi sao như Iniesta, Tores hay Xavi thì cứ gọi là... thôi rồi. Cái cảnh “bỏ bóng, trêu người” của gã đàn ông “dở ông, dở thằng” này sẽ khiến khối ngôi sao bên phía Tây Ban Nha lâm vào cảnh “dở khóc, dở cười”.

Bông hồng cài trên chiếc mũ Đế chế

img
Đến cả ông thầy đáng kính Mourinho cũng bị Balotelli chửi là “Không ra thằng đàn ông”

Dù hâm, dù dở nhưng sự xuất hiện của Balotelli trong đội hình ĐT Italia năm nay có lẽ là hình ảnh đẹp nhất của kỳ EURO này - kỳ EURO lấy tư tưởng của chủ tịch UEFA Platini làm chủ đạo “Vì một EURO và một châu Âu bình đẳng, không rào cản”.

Trong lịch sử 4.000 năm của đế chế La Mã và lịch sử trăm năm của bóng đá Italia (chính xác là từ trận Italia gặp Pháp vào năm 1910), chưa có một người da mầu nào được lựa chọn để thay mặt cho đất nước hình chiếc ủng thi đấu tại các ngày hội bóng đá cũng như nhiều hoạt động mang tính quốc tế. Năm nay, năm 2012, Italia đã trở thành ĐT cuối cùng gọi vào ĐT một cầu thủ da mầu.

Vậy nên xin “ông” Balotelli bớt "hâm" đi để tập trung vào thi đấu. Trọng trách của ông lớn lắm đấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem