Bán đất

  • (Dân Việt) - Trong căn nhà rộng 155m vuông đủ tiện nghi, anh Nguyễn Ngọc Mỹ, 49 tuổi, ở thôn Tân Yên, xã Ea Ly, Sông Hinh, Phú Yên, tiết lộ: “Gia đình tôi còn có hai máy cày lớn, và chuẩn bị mua thêm một xe tải. Tất cả đều từ cây mía mà ra”.
  • (Dân Việt) - Lâu nay, tại các xã Phú Hiệp, Phú Thành B, huyện Tam Nông, Đồng Tháp, cây kiệu cho năng suất khá cao. Tuy nhiên, đời sống người trồng kiệu rất bấp bênh do không có đầu ra ổn định cho sản phẩm.
  • (Dân Việt) - Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 2,5 triệu ha đất nông nghiệp, nhưng không ít nông dân không có đất sản xuất bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
  • Lợi dụng sự cả tin của các đối tác, Nguyễn Nha Trang, 36 tuổi, HKTT tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội đã cùng người thân bán trên 1.000m vuông “đất ảo” cho hàng chục cá nhân, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Hưng và My làm giả nhiều sổ đỏ để bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 11,2 tỷ đồng. Sau khi bị các nạn nhân phát giác, hai nghi phạm đã trả cho nạn nhân một số tiền, hiện còn nợ 6,45 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình ngày 17.3 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Minh Quảng - nguyên cán bộ địa chính-xây dựng xã Bình Dương (Thăng Bình) về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân.
  • (Dân Việt) - Các đối tượng khai nhận đã làm giả các tài liệu, con dấu để lừa dối khách hàng có nhu cầu mua đất dự án Dương Nội nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng với số tiền trên 4 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Chuyện lạ này đang diễn ra tại gia đình bà Phạm Thị Dậu ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Không bán đất cũng không nhận của ai một đồng bạc nào nhưng bỗng dưng 547m2 đất của bà Lê Thị Huệ (67 tuổi, ở xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam) lại đứng tên 4 người lạ mặt. Lạ thay, người đứng ra bán đất của bà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.
  • (Dân Việt) - Hai cán bộ xã ở Quảng Nam tự ý ký hồ sơ chuyển nhượng đất của người dân. Vụ việc vỡ lở, họ đã “biếu” người bị hại 30 triệu đồng để mong được “bỏ qua"...