Bạn trẻ đắm mình trong mưa rét cứu cá chép

Xuân Phú/Infonet Thứ tư, ngày 11/02/2015 17:50 PM (GMT+7)
Trong cái rét căm căm, hàng chục bạn trẻ vẫn âm thầm đứng kêu gọi mọi người không thả rác xuống sông Hồng, ngoài ra, các bạn còn cứu được những chú cá chép được phóng sinh bằng sáng kiến khá đơn giản
Bình luận 0

img

 

Xuất hiện từ năm ngoái, nhóm "Cá chép" được nhiều người hưởng ứng với những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.

img

 

Thành viên của nhóm hầu hết là các bạn sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

img

 

Các nhóm sinh viên chia nhau đứng suốt dọc cầu Long Biên cầm khẩu hiệu...

img

 

... trong khi một số bạn khác lại chạy đi, chạy lại trên thành cầu để ngăn mọi người xả rác xuống sông Hồng khi đi thả cá chép.

img

 

Ngoài ra, nhóm còn hỗ trợ những người có tâm muốn thả cá phóng sinh mà không làm chết cá chép.

img

 

Sáng kiên đơn giản của các bạn là đặt cá vào một chiếc thùng rồi dòng dây thả xuống mặt nước, tránh việc cá được thả từ trên cao xuống bị chết.

img

 

Tuy nhiên do người ra thả cá quá nhiều lại tập trung chủ yếu vào buổi trưa nên việc làm này chỉ "cứu" được một số chú cá may mắn.

img

 

"Bọn em có mang theo bánh mỳ và xôi rồi, bọn em sẽ đứng đây đến chiều để thu gom rác và thả cá hộ mọi người" - Nguyễn Vy - trưởng nhóm Cá Chép đã có mặt ở cầu Long Biên từ 7h sáng cho biết.

img

 

Ngoài những người đứng trên cầu, nhóm Cá Chép còn cử người xuống tận chân cầu để thu gom rác và hỗ trợ thả cá.

img

 

Việc làm thiết thực này do nhóm “Cá Chép” sáng kiến, được phát động từ năm ngoái và nhận được sự ủng hộ rất tốt của dư luận. Năm nay họ tiếp tục triển khai, quyết tâm làm lâu dài để cố gắng thay đổi một thói quen có hại cho môi trường của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem