Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng sớm nay (5.9), bà Nguyễn Thị Cường (60 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) ngủ dậy ra phía trước nhà, bà “chết đứng” khi phát hiện 13 cây đu đủ mới một năm tuổi đang ra trái đợt đầu đã bị chặt ngang thân trong đêm, nằm la liệt dưới đất. Phía sau vườn, cũng phát hiện thêm hai cây đu đủ hai năm tuổi đang xum xuê trái cũng bị kẻ gian chặt ngang thân, mủ còn tươm tươi.
Theo bà Cường, vườn đu đủ này có hơn 20 cây được gia đình bà trồng gần một năm, đầu tư hàng chục triệu đồng để mua giống, phân bón và thuê người dân vun gốc, đây là đợt ra trái đầu tiên, khi thấy đu đủ kết trái xum xuê, bà rất mừng. Nhưng không hiểu sao đêm qua bị kẻ gian vào vườn chặt phá hết 15 cây trong vườn.
“Gia đình tôi thời gian này không hề có xích mích với ai ở xóm, làng. Nhưng ai nỡ đi chặt phá vườn đu đủ đang ra trái như vậy, nó có tội tình gì đâu mà ra tay độc ác thế…” - bà Cường bức xúc.