Bạo dâm
-
Anh Nguyên muốn hai vợ chồng thường xuyên thay đổi các tư thế để làm mới cuộc yêu nhưng chị Oanh lại thấy chồng không tôn trọng mình.
-
Tôi nhận ra mình thuộc kiểu “ưa nặng”, thích chồng bạo lực thêm một chút. Không biết như vậy có lệch lạc gì không...
-
Các hành vi lệch lạc trong tình dục không chỉ ảnh hưởng đến thể xác mà còn tác động rất lớn đến tinh thần, đặc biệt là với phụ nữ, thậm chí khiến họ sợ hãi, lãnh cảm, không dám quan hệ.
-
Ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng bạo dâm, khổ dâm..., trói bạn tình dẫn tới tử vong.
-
Tối 25/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ đối tượng V. (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre, trú TP.HCM) để điều tra vì có liên quan cái chết của anh T. (SN 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Thạnh).
-
Tôi đáp ứng chuyện ấy thì không sao khi tôi than mệt, không đáp ứng được thì anh cáu giận, làm đủ trò điên rồ làm tôi phát cáu như tắt quạt, tắt điều hòa của mẹ con tôi, cấu véo, cắt tóc của tôi.
-
Vào ngay đêm tân hôn, Xuân lạnh run người khi nghe chồng nói một câu rồi chỉ tay vào chiếc còng trên bàn. Xuân vừa hoảng loạn, vừa đau đớn nằm trên giường...
-
Nếu vợ không “siêng năng” phục vụ giường chiếu, chồng sẽ đá thúng đụng nia, hành hạ cô hoặc các con bằng cử chỉ cục súc, lời nói gây tổn thương.
-
Thấy tôi khóc lóc, trách móc, dằn vặt nhiều, chồng tôi hết lời giải thích. Anh nói đôi nam nữ kia là bạn của anh. Anh dẫn họ về...ngủ trưa thôi chứ không hề làm chuyện "bậy bạ" như tôi nghĩ...
-
Cho đến lễ cưới, tôi vẫn bảo toàn trọn vẹn được "ngàn vàng", cái quý giá nhất của đời con gái. Chính vì thế tôi càng hồi hộp, run rẩy đón đợi giờ phút thiêng liêng của đêm tân hôn.