Nạn
nhân Việt Nam trong vụ nổ lựu đạn tại cuộc biểu tình ở Bangkok hiện đang
được điều trị tích cực tại bệnh viện và nhận được sự hỗ trợ bảo hộ công
dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
![Bí thư thứ nhất Trần Mạnh Hùng (đeo kính) đang thăm hỏi và hỗ trợ tư pháp cho nạn nhân Bí thư thứ nhất Trần Mạnh Hùng (đeo kính) đang thăm hỏi và hỗ trợ tư pháp cho nạn nhân](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-27/1434370580-thai-lan.jpg)
Bí thư thứ nhất Trần Mạnh Hùng (đeo kính) đang thăm hỏi và hỗ trợ tư pháp cho nạn nhân
Đến chiều 26.2, tình trạng sức khỏe
của anh Nguyễn Văn Tuấn, 21 tuổi, quê ở Thanh Hóa- nạn nhân trong vụ nổ
trước siêu thị Big C ở Bangkok- khu vực những người biểu tình chống
chính phủ tại Thái Lan đã khả quan hơn.
Theo đánh giá của bác sỹ điều trị cho Tuấn, bệnh nhân bị sức ép mạnh khi
quả đạn M79 phát nổ và bệnh viện đã chụp X-quang để xem có mảnh đạn
trong phổi hay không. Tuy vậy, chiều 26.2, anh Tuấn vẫn phải nằm bất
động để xông kháng sinh phổi và hút dịch và máu trong phổi ra do bị tổn
thương một phần phổi và nhiều khả năng sẽ xuất viện vào cuối tuần này
nếu không bị viêm nhiễm.
Anh Tuấn cho biết, khi anh đang cùng bạn đi mua sắm trước siêu thị Big C
thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Mặc dù ở cách vị trí nổ khoảng 3 mét
nhưng vẫn bị áp lực nổ gây tức ngực dữ dội. Ngay lập tức, các lực lượng
chức năng Thái Lan đã đưa anh Tuấn vào bệnh viện để điều trị. Theo thống
kê chính thức của Thái Lan, vụ nổ này đã làm 3 người chết và 21 người
bị thương.
Ngay sau khi nhận được thông tin, thay
mặt cho Đại sứ Việt Nam, Tham tán Phạm Thành Nam đã lập tức chỉ đạo việc
bảo hộ công dân. Bí thư thứ nhất Trần Mạnh Hùng, phụ trách bảo hộ công
dân đến bệnh viện, thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ tư pháp đối
với nạn nhân.
Theo thông tin riêng của VOV, Chính phủ
Thái Lan đã nhất trí hỗ trợ cho mỗi nạn nhân của vụ nổ này không quá
100.000 Baht, tức khoảng 3.000 USD. Thủ tướng tạm quyền Thái Lan
Yingluck Shinawatra chỉ đạo Bộ trưởng Y tế đến thăm hỏi tất cả các nạn
nhân, trong đó có anh Tuấn.
Siêu thị Big C-nơi anh Tuấn bị nạn là
địa chỉ rất nhiều các tua du lịch đi Thái Lan của Việt Nam đưa du khách
đến mua sắm. Siêu thị nằm trên đường Ratchaprasong nhưng từ 13.1 đến
nay, đoạn đường này bị những người biểu tình chống chính phủ phong tỏa
trong chiến dịch đóng cửa Bangkok nhưng siêu thị vẫn mở cửa. Điều đáng
nói là mặc dù Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có công văn gửi các doanh
nghiệp lữ hành quốc tế trong cả nước phải thận trọng khi đưa khách Việt
Nam đến Thái Lan, tuy nhiên chúng tôi vẫn thấy nhiều du khách Việt Nam
đến đây mua sắm.
Chính phủ Thái Lan cũng khuyến cáo các tour du lịch cũng như các khách
du lịch tự do tránh xa các địa điểm đang có biểu tình. Hiện nay, các
cuộc biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan ngày càng trở nên manh động
hơn, nhiều vụ bắn súng phóng lựu đạn, bom tự chế hay xả súng bừa bãi làm
chết và bị thương nhiều người xẩy ra thường xuyên tại các địa điểm có
người biểu tình.
Tuy nhiên, tại các địa điểm du lịch khác được người Việt Nam ưa thích
khi đến Thái Lan như Pattaya, tình hình diễn ra bình thường. Các du
khách Việt Nam khi đến Thái Lan cần rất thận trọng khi đi du lịch tại
nội đô Bangkok, việc mua sắm tại các siêu thị lớn, hay vào thăm các địa
điểm chùa chiền gần như không bị ảnh hưởng, tuy nhiên cần tuyệt đối
tránh xa các khu vực có người biểu tình tập trung cũng như các đợt tuần
hành của người biểu tình trên đường phố.
VOV (Theo VOV)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.