Báo hỷ... vẫn mất tiền mừng

Thứ sáu, ngày 09/11/2012 19:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo hỷ nghỉ ăn… mà mất tiền mừng? Thà cứ mời đi ăn cỗ cưới cũng mất tiền mừng mà còn được một bữa no say!?
Bình luận 0
img

- Cuối tuần này sếp của anh gả cô con gái "bom nổ chậm".

- Bác công tác cùng cơ quan với sếp khá lâu, chắc thân thiết lắm, thế nào cũng có một suất thiếp mời.

- "Đời sống mới" rồi chú ơi, thành phố mới chính thức ký ban hành kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, quy định mời không quá 300 khách, vì vậy sếp tuyển toàn khách "xịn", riêng cơ quan chỉ mời trong ban lãnh đạo, đâu đã đến anh.

- Dù gì bác với sếp cũng cùng cơ quan…

- Nhưng ông ấy là sếp, còn anh là bảo vệ. Được sếp gửi "thiếp báo hỷ" cũng mát mặt rồi.

- Vậy khỏi mất tiền mừng, lại khỏi đi dự tiệc, càng khỏe.

- Ai bảo khỏe? Tuy sếp chỉ rải thiếp báo hỷ, nhưng cả cơ quan đều phải mất tiền mừng đấy.

- Ai quy định báo hỷ phải mất tiền mừng?

- Cơ quan anh… tự nguyện quy định. Được thiếp báo hỷ, người này nhìn người nọ, họ "đi cửa sau" nộp tiền mừng thì đâu ai cấm. Họ đi, mình cũng phải đi kẻo người có người không, sếp buồn.

- Báo hỷ nghỉ ăn… mà mất tiền mừng? Thà cứ mời đi ăn cỗ cưới cũng mất tiền mừng mà còn được một bữa no say!?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem