Bão số 9
-
Nhìn vườn hoa phong lan hơn 1.200m2 của nông dân Bùi Đoàn Hải (thôn Đại Quý, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) nát tan sau cơn bão số 9 như đứt từng khúc ruột, vì chắc rằng kinh tế gia đình rồi đây sẽ rất khó khăn, nợ nần chồng chất.
-
Bão số 9 đã làm gãy đổ hơn 70 nghìn ha rừng nguyên liệu (chủ yếu là cây keo) tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam và khiến người dân bị thiệt hại hết sức nặng nề.
-
Đối với giải pháp trước mắt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết cần sớm hoàn thiện thể chế phòng chống thiên tai, rà soát kịch bản biến đổi khí hậu, làm cơ sở xây dựng các phương án ứng phó thiên tai, sạt lở đất...
-
Vừa qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi (Agribank Quảng Ngãi) phối hợp với Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) đã đến thăm và tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 9 gây ra tại các xã Đức Hòa, Đức Chánh, Đức Phú (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).
-
Dù Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ngãi đã phát hành giấy mời làm việc, nhưng phía Công ty Lam Nguyễn không đến, không hồi âm trả lời lý do vắng mặt cho sở này.
-
Mới hơn 1 tuần kể từ khi bão số 9 đi qua, vô số nhà cửa hư hỏng của người dân vẫn chưa kịp dọn, nhiều khu dân cư vẫn chưa có điện, hàng loạt trường học tốc mái chưa kịp lợp…. Quảng Ngãi lại phải gắng sức để chuẩn bị chống chọi với mưa, bão số 10 sắp đổ bộ vào.
-
Bão số 9 vừa qua đã làm thiệt hại nặng nề lưới điện, gây mất điện toàn tỉnh. Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã nhận được sự hỗ trợ tích cực nhằm khôi phục lưới điện của các đơn vị bạn và các công ty xây lắp.
-
Từ ngày 3 - 6/11, Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN)/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các tiểu thương chợ Hải sản Long Biên (Hà Nội), Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng 400 suất quà cho người dân xã Thạch Thắng (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Mỗi suất quà gồm: Chăn ấm, 10kg gạo, rau củ, cá khô, và gia vị, dầu ăn...
-
Dọn dẹp nhà, công sở sau khi nước lũ rút, người dân phát hiện hàng chục con rắn cạp nia, hổ mang ẩn nấp trong chăn và tủ quần áo.
-
“Đói khát rồi bị sóng đánh liên tục, anh em đuối sức dần, rồi từng người thả tay khỏi miếng ván, chỉ còn 4 người. Có lúc đói quá, tôi bẻ phao xốp ăn cầm hơi, khát thì ngửa mặt lên trời hứng nước mưa mà uống”, ngư dân Lê Minh Don (ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) nhớ lại.