Barca: Hoa hồng trên nấm mộ

Thứ năm, ngày 25/04/2013 19:27 PM (GMT+7)
Ngày 23.4, ngày tặng hoa và sách trong lễ thánh Sant Jordi ở xứ Catalan, hóa ra lại là ngày buồn của Barca. Sách để dạy họ bài học tấn công tổng lực và hoa cho một “dream team” đã bị chôn vùi trên nước Đức.
Bình luận 0

Thất bại 0-4 trước Bayern, là một kết cục kinh hoàng đối với một tập thể mà cách đây không lâu chỉ có quyền được đè bẹp phần còn lại chứ không bao giờ chịu thua mất mặt với tỷ số chỉ thiếu một ngón tay nữa là làm nên “bàn tay nhỏ” (5-0).

 img
 

Trận thua của Barca là cơn chấn địa tại Champions League năm nay, nhưng lại là thực tế phản ánh chính xác những gì mà đội bóng xứ Catalan đã thể hiện trên đất Đức. Thua bởi trọng tài là một lí do quá nhỏ bé. Thua bởi vô số điểm yếu và thiếu, mới là cốt lõi vấn đề.

Nếu định nghĩa bóng đá là tập thể, thể lực, kỹ-chiến thuật, sự có mặt của một hoặc nhiều ngôi sao đi kèm tinh thần thi đấu, mà đỉnh cao thành công cần hội tụ đồng thời và duy trì liên tục, thì chính Bayern Munich mới là kẻ đã “thuộc bài”, chứ không phải Barca.

Hùm xám đã chơi một trận đấu xuất sắc nhất trong những trận đấu hay của đội bóng mùa giải năm nay, khôn ngoan và tinh xảo trong lối chơi tổng lực, phong tỏa toàn bộ và tấn công trên diện rộng. Sự hoàn hảo trên từng mặt sân ấy đã biến tiqui-taca vừa trở nên vô tác dụng lại dễ dàng bị phá vỡ theo điệu nhảy của “Hùm”.

Cho đến phút thứ 65, Barcelona mới tung ra được cú sút đầu tiên (Lionel Messi). Cả trận, họ cũng chỉ có vỏn vẹn được 4 lần bắn phá-một con số mà có lẽ người ta phải ngược về mùa giải 2003-2004 mới tìm thấy ở Barca tại đấu trường Champions League.

Xem ra, ngày của thánh Sant Jordi với Barcelona không phải là một ngày đặc biệt và tất cả từ Valdes, Pique, Xavi, Busquets, Xavi, Messi trên nước Đức cũng không hề bình thường.

Nếu đúng như Lionel Messi nói “cả thế giới đều muốn chúng tôi thất bại” thì sân Allianz-Arena hôm rồi, đã đem đến niềm hạnh phúc cho cả làng túc cầu. Chỉ sau một lượt, người ta đã có thể kết luận năm thứ hai liên tiếp Barca bị loại ở bán kết Champions League và là mùa thứ hai liên tiếp trận chung kết sẽ có mặt Bayern Munich.

7 nguyên nhân khiến Barca sụp đổ: 1.Không có phương án phòng thủ khi bị phản đòn. Việc dồn lên tìm kiếm bàn thắng khiến họ phải trả giá đắt; 2.Valdes không thể hiện được phẩm chất vốn có. Anh không cứu thua được pha bóng nào, thậm chí còn ngờ nghệch trong bàn thua đầu và bàn thua thứ ba; 3.Barca quá yếu trong việc chống bóng bổng trong khi đó lại là vũ khí sở trường của Bayern Munich; 4.Ở góc độ cuộc chiến thế lực thì Barcelona cũng thua chủ nhà toàn diện. Tập thể tiqui-taca cũng đánh mất khả năng phòng thủ từ xa và tranh chấp quyết liệt như ở những trận cầu lớn vẫn thấy; 5.Lionel Messi trở lại sau chấn thương đã không còn là anh nữa. Quan trọng hơn, anh bị “bắt chết” trận này; 6. Khả năng huấn luyện của Tito Vilanova lại đặt ra câu hỏi lớn. Ông không có giải pháp thay đổi chiến thuật nào, ngoài “bài cũ” là dồn lên tấn công; 7.Cách tiếp cận trận đấu cho thấy Barca có vẻ coi thường Bayern Munich. Họ thực sự chủ quan khi nhiều thời điểm trong hiệp 1 (khi đang 0-0) chỉ đá với 3 hậu vệ.
Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem