Barca và sự thất bại của cỗ máy tự vận hành

Thứ hai, ngày 11/03/2013 20:19 PM (GMT+7)
Ý tưởng Barca tự vận hành mà không cần một chiến lược gia giỏi đã phá sản hoàn toàn. Khi phải đương đầu với các đối thử sừng sỏ như Milan hay Real, tất cả điểm yếu của “kẻ đóng thế” Jordi Roura đã được bộc lộ.
Bình luận 0

Chưa thể khẳng định tiqui-taca đã hết thời, song có một thực tế là Barca đang trải qua giai đoạn vô cùng tồi tệ. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngoại trừ chức vô địch La Liga đã được xác định từ tháng 12 năm ngoái, đội chủ sân Nou Camp đã mất Cúp Nhà vua và cánh cửa đi tiếp ở Champions League đang dần đóng lại trước mắt họ.

img
 

Có hơn một lý do được đưa ra cho giai đoạn xuống dốc của Barca đúng ở thời điểm quan trọng nhất. Sự bất ổn về tâm lý, lối chơi bị khắc chế khi chỉ xoay quanh Xavi, lão tướng đã 33 tuổi. Sự lệ thuộc vào Messi-cầu thủ đang có dấu hiệu quá tải vì phải cày ải quá nhiều. M10 ghi bàn, Barca thắng. Ngược lại, khi siêu sao Argentina im tiếng, đội bóng xứ Catalan chỉ từ hòa đến thua.

Và lý do quan trọng nhất, cỗ máy hủy diệt Barca đang vận hành trơn tru không còn được điều khiển bằng HLV Tito Vilanova, mà thay bằng trợ lý Jordi Roura.

Ý tưởng Barca tự vận hành mà không cần một chiến lược gia giỏi đã phá sản hoàn toàn. Roura đã từng được tung hô trong những chiến thắng đầu tiên với đội chủ sân Nou Camp nhưng tất cả chỉ là ảo giác bởi đó là thời điểm Barca vẫn đang đi đúng quỹ đạo.

Còn khi phải đương đầu với những đối thử sừng sỏ cỡ Milan hay Real Madrid, tất cả điểm yếu của Roura đã được bộc lộ.

Chiến lược gia sinh năm 1967 còn quá non tay và yếu bóng vía. Nhìn lại trận thua Real Madrid 1-2 ở vòng 26 La Liga. Trong phòng thay đồ sân Bernabeu, Roura đã phải sử dụng skype để liên hệ với HLV Tito Vilanova xin trợ giúp. Rốt cuộc thì Barca cũng chẳng thể tránh nổi kết cục trắng tay.

Vilanova đã và vẫn thường xuyên liên lạc với Roura bất chấp đang phải điều trị bệnh ở New York. Tito vẫn theo dõi từng trận đấu, từng buổi tập của Barca dưới sự hướng dẫn của Roura và HLV thể lực Aureli Altimira.

Vấn đề là trước và trong trận đấu là 2 bối cảnh hoàn toàn khác. Khi phải tự đưa ra quyết định trước những tình huống cụ thể, Roura chính là điểm yếu nhất của Barca.

Không có phản ứng nhanh, phù hợp với thế trận, Roura cũng không trở thành điểm tựa với các học trò. Nhưng sẽ là bất công nếu đổ tất cả trách nhiệm lên đầu vị trợ lý này.

Hãy nghe Roura giải thích: “Tất cả mọi vấn đề đều được thảo luận và thống nhất với Tito. Xin được nhắc lại, tôi chỉ là một trợ lý ở Barca”.

Chính Mascherano cũng tiết lộ trên tờ Sport (Tây Ban Nha), rằng Roura cảm thấy gánh nặng khi bất đắc dĩ phải ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Nou Camp. Còn nhớ ngay sau thất bại trước Real Madrid, Roura từng có ý định xin từ chức khi không chịu nổi sức ép. Phải nhờ tới bộ sậu trong BLĐ đứng đầu là Chủ tịch Rosell thuyết phục, vị trợ lý này mới tiếp tục công việc "kẻ đóng thế" Tito trên băng ghế huấn luyện.

“Barca sẽ chơi tấn công và lật ngược được tình thế trước Milan”. Những tuyên bố cứng rắn như thế vừa được phát đi từ Jordi Roura, song các cule cũng không dám đặt nhiều hy vọng vào vị trợ lý vốn chỉ là một chuyên gia phân tích băng hình.

Và cũng vì thế, đừng đặt nhiều hy vọng và cũng đừng đổ lỗi cho một… trợ lý như Roura nếu như Barca dừng bước.

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem