Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Atletico Madrid đã có một mùa giải thăng hoa và thậm chí tiệm cận cú đúp danh hiệu hoành
tráng nhất trong lịch sử CLB. Không ngạc nhiên khi giá trị
của các học trò do HLV Diego
Simeone dẫn dắt tăng chóng mặt. Tất nhiên, cũng nhờ điều này mà các đại gia châu Âu bắt đầu để ý đến
họ nhiều hơn.
Chắc chắn có không ít cái tên trong đội hình cũng đã bắt đầu mơ màng tới những bến đỗ lớn hơn, tới khoản lương và thưởng kếch xù. Vicente Calderon chỉ là bàn đạp để họ vươn tới một tầm cao mới trong sự nghiệp, chứ không phải mảnh đất có thể đảm bảo một tương lai tươi đẹp.
Các đại gia châu Âu đã
bắt đầu rục rịch tới Atletico Madrid săn người. Từ xứ Catalan, Barcelona đã đánh tiếng muốn
có Koke và Miranda. Đội chủ sân Nou Camp định giá Koke 40 triệu euro và coi tiền
vệ 22 tuổi này như người kế vị Xavi. Còn với Miranda, họ sẵn sàng trả 20 triệu
euro.
Ngoài ra, GĐTT Zubizaretta cũng đã điền tên của thủ thành Thibaut Courtois và tài năng trẻ Javi Manquillo vào danh sách những cái tên mà CLB có thể đưa tới Nou Camp trong mùa hè năm nay.
So với Barcelona, Chelsea còn nhanh chân hơn. Báo chí Anh loan tin, về cơ bản đội chủ sân Stamford Bridge đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Diego Costa với giá 40 triệu euro. Thậm chí hai bên còn đã chốt xong cả mức lương (185.000 euro/tuần). Nhưng tham vọng hút máu của The Blues chưa dừng lại ở đó. Những ngày qua, các tuyển trạch viên do Mourinho cử đến Madrid đã ghi chép rất nhiều thông tin về Filipe Luis và Mario Suarez. Cả hai đều đã chơi rất hay trong hai trận đấu với Chelsea.
Một đội bóng Anh khác là Arsenal lại quan tâm tới Diego và Diego Godin. Diego sẽ mãn hạn hợp đồng với đội chủ sân Vicente Calderon vào tháng 6 tới đây và ngôi sao 29 tuổi người Brazil này cũng đã rục rịch tìm bến đỗ mới. Chỉ cần Wenger mở lời, có lẽ Diego sẽ gật đầu ngay lập tức. Với Diego Godin thì khó hơn. Trên thị trường chuyển nhượng, trung vệ người Uruguay này được định giá tới 20 triệu bảng.