Trung tâm Caracas điểm du lịch không giành cho người yếu bóng vía

Thứ năm, ngày 09/12/2021 17:11 PM (GMT+7)
Bất chấp những lời đồn đại, đến nay, nơi này lại trở thành điểm du lịch hút khách, dù những người địa phương vẫn rỉ tai nhau sẽ không tới đây khi mặt trời tắt nắng.
Bình luận 0

"Ban công của những con búp bê" là một điểm đến kỳ lạ

"Ban công của những con búp bê" là một điểm đến kỳ lạ nằm ở trung tâm Caracas, thủ đô của Venezuela. Đây là một ban công lớn được xếp hàng trăm chiếc đầu của những con búp bê lớn nhỏ đủ cỡ.

Đó là ban công của một tòa nhà hai tầng đã cũ, nhưng thu hút trí tưởng tượng của cả người dân địa phương và du khách khi tới Caracas. Nơi này cũng rất dễ bỏ lỡ nếu bạn chỉ bước vội qua mà không nhìn lên.

Nhưng nếu là người thích ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, bạn không cách nào rời mắt khỏi ánh mắt của hàng trăm đầu búp bê như hàng trăm ánh mắt ám ảnh nhìn theo.

Bất chấp những lời đồn đại, đến nay, nơi này lại trở thành điểm du lịch hút khách - Ảnh 1.

Hàng trăm chiếc đầu búp bê gây ám ảnh bên ban công (Ảnh: News).

Với người dân địa phương, đi ngang qua đây vào ban ngày cũng đủ thấy "rụng tim", huống hồ vào ban đêm. Bụi bẩn và mưa gió bám dính trên gương mặt từng búp bê càng tạo ra cảnh tượng kinh dị ngoài đời thực.

Suốt nhiều năm, người ta đã thêu dệt đủ câu chuyện xung quanh ban công gây ám ảnh này. Nhưng thực tế chẳng có gì rùng rợn hay đáng sợ đằng sau nó.

Theo RT, ban công này vốn là tác phẩm sáng tạo của một nghệ sỹ thị giác địa phương - ông Etanís Gonzalez. Người nghệ sỹ này là chủ ngôi nhà và đã biến nó thành một phần bảo tàng.

Hàng trăm đầu búp bê là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt nhưng không dành cho khách du lịch yếu bóng vía

Chiếc ban công chứa hàng trăm đầu búp bê kia vốn chỉ đơn thuần là một trong nhiều tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của ông González mà thôi.

Anh Jonathan, con trai của ông Gonzalez, cho biết, sự sắp đặt này lấy cảm hứng từ chiếc xe tải gắn đầy búp bê của ông Jesús Poleo - một tài xế lái xe vốn là bạn lâu năm của gia đình. Sau đó, cha anh đã mất 3 năm để hoàn thành ban công "ám ảnh" khi gắn từng chiếc đầu búp bê lên song sắt rất cẩn thận.

Ban đầu, ban công này đã gây nhiều tranh cãi trong khu phố. Không phải ai cũng là người hâm mộ nghệ thuật sắp đặt của Gonzalez. Thậm chí một số hàng xóm còn nghi ngờ và râm ran tin đồn việc gia đình thực hiện "ma thuật đen" trong nhà. Bởi vậy, các nhà xung quanh cố gắng thu thập chữ ký của người dân để buộc gia đình Gonzalez phải tháo đầu búp bê xuống.

Bất chấp những lời đồn đại, đến nay, nơi này lại trở thành điểm du lịch hút khách - Ảnh 2.

Nghệ sỹ Gonzalez bên các tác phẩm của mình.

Trải qua nhiều tranh cãi, cuối cùng mọi thứ đã lắng xuống và giờ đây mọi người đành chấp nhận nơi này như một địa danh mới của địa phương. Dù vậy, những người "yếu bóng vía" vẫn bảo nhau rằng sẽ tránh đi qua khu vực này khi đêm xuống.

Không chỉ ở Caracas, một số nơi trên thế giới cũng xuất hiện những điểm đến gây ám ảnh bởi hàng trăm con búp bê bị bỏ rơi.

Đó là đường mòn "ma ám" ở bên ngoài thành phố Atlanta, Georgia (Mỹ) với những con búp bê cũ kỹ và đôi mắt như đang dõi theo người đi bộ, hay hòn đảo cả nghìn con búp bê cũ ở Mexico...


Quốc Việt (Báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem