Bắt hai kẻ cắt cổ lái xe ôm lấy tiền ăn thịt chó

Thứ sáu, ngày 30/07/2010 17:46 PM (GMT+7)
Sau khi cướp xe của ông Chiến, hai tên cướp chạy về huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Chúng đưa vào tiệm sửa xe “luộc” một ít phụ tùng được 100.000 đồng rồi bao một số bạn bè nhậu thịt cầy.
Bình luận 0

Ngày 30-7, cơ quan TP.HCM cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng là Võ Văn Nhàn, 19 tuổi, và Lê Quất Hưng, 17 tuổi, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Theo hồ sơ cơ quan công an, vào khoảng 23h ngày 23-7, ông Hồ Văn Chiến, 52 tuổi, ngụ phường 14, Phú Nhuận, TP.HCM làm nghề xe ôm, đậu xe mang biển số 51E4-6891 trước hẻm 73 đường Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP.HCM để chờ khách.

Khi đó có hai thanh niên chừng khoảng 18 tuổi, nồng nặc mùi rượu đến thuê chở về huyện Củ Chi nhưng vì ngại đường xa nên ông Chiến từ chối. Sau đó, hai tên này đổi ý thuê ông Hiếu chở về nhà người quen ở chợ Bàn Cờ, quận 3.

Tuy nhiên, khi tới nơi, hai tên này kêu ông Chiến chạy lòng vòng tìm nhà. Đến bên hông nhà số 16/18/3, Nguyễn Thiện Thuật thì chúng kêu ông Chiến dừng lại rồi hỏi mượn điện thoại của ông Chiến để gọi cho người thân hỏi lại số nhà.

Trong lúc ông Chiến đút chiếc điện thoại vào túi quần thì bất ngờ bị một tên kẹp cổ quật ngã xuống đường. Ông Chiến kêu cứu thì bị chúng dùng dao cứa vào cổ, sau đó cướp xe tẩu thoát. Rất may lưỡi dao không sắc nên ông Chiến thoát chết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xác định được hai hung thủ gây án là Võ Văn Nhàn và Lê Quất Hưng, cùng ngụ tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận đang lẩn trốn ở các bãi rác nằm trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

Ngay lập tức, một tổ trinh sát đã đến Lâm Đồng tóm gọn Nhàn ở một nghĩa địa cạnh bãi rác. Qua khai thác nhanh, Nhàn có biết Hưng vừa rời bãi rác để đến nhà người chị ruột ở xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Khi trinh sát đến Tiền Giang thì Hưng đã được chị dẫn ra cơ quan công an đầu thú.

Tại công an quận 3, Nhàn và Hưng đã khai nhận, sau khi cướp xe của ông Chiến chạy được một đoạn thì chúng tháo biển số xe bỏ vào cốp rồi chạy một mạch về huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Tại đây chúng gạ bán chiếc xe cướp được nhưng không ai mua nên đưa vào tiệm sửa xe “luộc” một ít phụ tùng được 100.000 đồng rồi bao một số bạn bè nhậu thịt cầy, nhậu xong cả hai di chuyển sang Lâm Đồng. 

Theo Bee
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem