Bắt hai kẻ giang hồ máu lạnh chém trước, cướp sau

Thứ ba, ngày 10/12/2013 08:06 AM (GMT+7)
Với bản tính hung hãn, máu lạnh, chúng vung dao chém nạn nhân trước rồi cướp sau. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi gây án, chúng đã bị lực lượng trinh sát tóm gọn.
Bình luận 0
Giờ đây, chúng sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật để trả giá cho những hành vi của mình.

Hàng loạt đại ca giang hồ hiếu chiến tham tàn sa lưới pháp luậtĐối tượng Nguyễn Văn Định và Nguyễn Thành Trung tại cơ quan điều tra.

Ngày 6.12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, trên đường tuần tra trong đêm 4.12, lực lượng trinh sát đã bắt tạm giam để điều tra các đối tượng Nguyễn Văn Định (SN 1994, ngụ huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và Trương Văn Khánh (SN 1997, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) về hành vi dùng mã tấu chém người đi đường để cướp tài sản.

Trước đó, trên đường đi làm ca đêm về, anh Trần Văn Giang (28 tuổi, quê tỉnh An Giang) thấy có hai đối tượng chạy xe ép sát lại gần nên cảnh giác, cố gắng đi thật nhanh nhưng vẫn bị hai đối tượng này chặn đường. Chúng hỏi anh Giang: “Đi đâu về vậy?”. Khi anh Giang chỉ mới kịp trả lời: “Em đi làm ca đêm về” thì bị chúng dùng mã tấu chém liên tiếp nhiều nhát vào người.

Dù đã trúng nhiều nhát dao nhưng anh Giang vẫn cố gắng tháo chạy và kêu cứu. Thấy vậy, chúng đã đuổi theo và chém thêm cho đến lúc anh Giang gục hẳn. Sau đó, hai tên đã lục túi anh Giang lấy đi một chiếc điện thoại LG 209 rồi phóng xe chạy về hướng huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để tẩu thoát. Thông tin về vụ chém người táo tợn trên nhanh chóng được người dân trình báo đến lực lượng trinh sát của Công an TX.Thuận An.

Ngay lập tức, tổ trinh sát đã tiến hành truy bắt trong đêm hai đối tượng. Sau hơn một giờ lẩn trốn, băng cướp chuyên tấn công người đi đường bằng mã tấu này đã bị bắt giữ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Khánh và Định khai nhận chúng đã thực hiện tổng cộng 5 vụ cướp từ thời điểm tháng 9.2013 đến nay. Chúng thường tấn công những người đi đường ở các đoạn đường vắng để cướp tài sản. Địa bàn hoạt động chủ yếu của hai tên Khánh và Định là Khu công nghiệp Đại Đăng (TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tuy chưa đến 20 tuổi, nhưng các đối tượng Khánh và Định đã khiến không ít đồng bọn và người dân quanh vùng khiếp sợ vì sự máu lạnh, hung hăng của chúng. Thông thường, mỗi lần “cạn túi”, Khánh và Định thường hẹn nhau xách thêm mã tấu đi lòng vòng các con đường ít người qua lại để tìm “con mồi”. Khi thấy có người xuất hiện, chúng nhanh chóng xả dao chém liên tiếp nhiều nhát để nạn nhân gục ngã rồi chiếm đoạt tài sản.

Được biết, tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng nhờ sự táo tợn, gan lì nên Khánh và Định đã gây dựng cho mình một “danh tiếng” kha khá trong giới giang hồ huyện Tân Uyên. Chúng nổi tiếng về mức độ chịu chơi và liều lĩnh không thua bất cứ đàn anh, đàn chị nào trong vùng. Do cùng chí hướng “không làm mà hưởng”, bản thân lại thất học, không chí thú làm ăn nên Khánh và Định đã quyết tâm thành danh bằng con đường “ăn cướp”.

Gia đình nghèo, nghỉ học sớm, bố mẹ lo làm ăn kiếm sống nên lơ là quản lý nên Khánh và Định thuận lợi bước trên con đường của một tay giang hồ cộm cán. Theo một cán bộ điều tra Công an TX.Thuận An, cả hai tên Khánh và Định đều nằm trong danh sách đen cần lưu ý theo dõi của cơ quan điều tra. Hai đối tượng này thường xuyên tụ tập với những tay giang hồ khét tiếng và có những hành vi gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự trong khu vực.

“Cắt gân” người vô tội

Được biết, ngày 3.12, tổ trinh sát Công an TX.Thuận An đã vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1986, ngụ xã Bình Nhâm, TX.Thuận An) sau hơn 1 tháng lẩn trốn. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Trung có liên quan đến vụ vô cớ chém người táo tợn khiến người bị hại đứt gân 4 ngón tay. Trung là tay giang hồ có tiếng trong vùng. Y chuyên đòi nợ để kiếm sống.

Theo tin tức của PV tìm hiểu, tối ngày 24.10, tên Trung đã đến nhà bà Trần Thị Hiệp (SN 1949, ngụ cùng địa phương) để đòi nợ. Bà Hiệp xin khất ngày khác vì chưa có tiền trả. Y đã chửi bới, nhục mạ bà Hiệp bằng những lời lẽ tục tĩu, thô bỉ.

Bức xúc trước sự hỗn hào của Trung, hàng xóm bà Hiệp là ông Nguyễn Văn Điền (SN 1963) đã qua can ngăn. Trung không những không nghe mà còn mắng chửi luôn cả ông Điền. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Điền đã vô tình đánh vào mặt Trung. Tức giận, Trung chạy về nhà rủ thêm hai người bạn là Hậu và Tuấn (lai lịch chưa rõ) qua tìm ông Điền trả thù. Tuy nhiên, ông Điền vắng mặt. Thấy bà Hiệp trong nhà, Trung xông vào đánh tới tấp.

Anh Huỳnh Văn Gấm (SN 1979) sống gần đó nên đã chạy đến ngăn cản. Sẵn tức giận trong người, Trung và đồng bọn đã vung mã tấu đuổi chém anh Gấm. Anh Gấm chạy vào nhà ông Lý Văn Sang (SN 1962). Lúc này, ông Sang đang đứng ngay trước cửa nhà. Trung đã vung dao chém ông Sang đứt gân 4 ngón tay và một nhát vào trán rồi lẩn trốn khỏi địa phương.
Đời sống Pháp luật (Theo Đời sống Pháp luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem