Bắt kẻ đâm chết người yêu trong phòng trọ

Thứ ba, ngày 19/03/2013 20:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bị từ chối nối lại tình cảm, Hải đã dùng tay bóp cổ chị Anh, sau đó lấy chiếc kéo để trên giá để bát đĩa trong phòng trọ đâm vào ngực người mình đã yêu 10 năm.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, hoảng 17h chiều 18.3, tại phòng trọ cấp 4 ở xóm 3, làng Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị Phạm Thị Tuyết Anh (30 tuổi, địa chỉ 219 Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý, Hà Nam). Vào khoảng thời gian trên, chị dâu của chị Anh đi làm về, vừa mở cửa phòng thì phát hiện chị Tuyết tử vong, xung quanh có nhiều vết máu, trên ngực phải của nạn nhân bị một chiếc kéo đâm.

img
Đối tượng Lê Diên Hải tại cơ quan điều tra.

Nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Ban giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS (PC45) và Phòng KTHS (PC54) phối hợp công an huyện Từ Liêm nhanh chóng điều tra làm rõ, vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng Lê Diên Hải (SN 1980, ở khu 6, Vụ Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ) là nghi can số một của vụ án nên tổ chức truy bắt khẩn cấp.

Với sự phối hợp của công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình, đến 14h15 ngày 19.3, Lê Diên Hải bị cơ quan công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Dốc Phấn (thuộc địa phận xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Theo điều tra ban đầu, chị Anh và Hải cùng học ngành kế toán tại Trường dạy nghề NN&PTNN từ năm 2000 - 2004. Sau một thời gian quen biết, đến năm 2003 hai người nảy tình cảm yêu nhau. Tuy nhiên, sau khi ra trường thì mỗi người mỗi nơi nhưng vẫn giữ liên lạc và quan hệ tình cảm với nhau.

img
Chiếc xe máy của nạn nhân được đối tượng dùng để bỏ trốn.

Đến ngày 6.3.2013, Hải đi máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội để gặp chị Anh. Trong thời gian này đến trước thời điểm gây án, Hải sống tại nhà trọ nơi chị Anh đang sinh sống cùng anh trai và chị dâu. Để cho Hải tiện đi lại, chị Anh đưa cho Hải sử dụng chiếc xe máy BKS 90F1-8570, phương tiện chị Anh thường ngày dùng đi làm.

Đến khoảng 12h15 ngày 18.3, Hải đi xe máy đến công ty của chị Anh ở đường Phạm Hùng đón chị về phòng trọ rồi hai người cùng nhau ăn cơm. Lúc này, anh trai và chị dâu chị Anh đều đi làm nên vắng nhà.

Trong lúc nói chuyện, chị Anh tâm sự rằng trong thời gian xa cách chị đã có tình cảm với người khác nên không đồng ý nối lại tình cảm với Hải.

Bị từ chối tình cảm, Hải đã dùng tay bóp cổ chị Anh sau đó lấy chiếc kéo trên giá để bát đĩa trong phòng trọ đâm vào ngực phải người yêu.

Sau khi gây án, Hải lấy xe bỏ trốn theo quốc lộ 6 đi Hòa Bình. Khi đến cầu Tân Trượng (thuộc địa phận xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Hải ném điện thoại di động của mình để tránh bị cơ quan điều tra phát hiện dấu tích. Sau đó, Hải đi xe máy tiếp lên trạm y tế thuộc thị trấn Xuân Mai thì gửi xe tại đây và bắt xe khách lên nhà một người bạn ở thôn Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau chưa đầy 24 giờ điều tra truy bắt, công an Hà Nội đã bắt được Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem