Bất lực quý ông dở khóc dở cười: Xem phim sex thì “lên” mà gặp vợ lại “xịt”

Hùng Đức Thứ năm, ngày 22/03/2018 18:55 PM (GMT+7)
Dù mới cưới được 3 năm, yêu vợ “cuồn cuộn”, nhưng gần đây, tôi không thể nào “khởi động” được máy móc mỗi khi gần vợ, chỉ vì trót mê phim sex.
Bình luận 0

Đọc bài “Bất lực quý ông dở khóc dở cười: Khổ vì trên hừng hực, dưới buồn bực” mà tôi cũng thấy cùng nỗi cám cảnh. Tôi yêu vợ, vợ tôi cũng mới 25, tuy hơi béo vì mới sinh con được hơn 1 tuổi nhưng trông vẫn mặn mà, xinh xắn. Tuy nhiên, tôi lại “bất lực cục bộ” khi gặp vợ, chỉ có thể giải tỏa bằng xem phim sex. Đây là cách tôi “xả hàng tồn” mà vẫn giữ mình trong sạch với vợ. Nhưng về lâu về dài có lẽ không ổn.

img

Vợ chồng khỏe mạnh mà tôi lại không thể "chiều" vợ (Ảnh minh họa IT)

Hai vợ chồng tôi quen nhau được một năm thì làm đám cưới. Vợ tôi trẻ, đẹp, đáng yêu. Tôi yêu và tôn trọng vợ nên hai chúng tôi giữ gìn đến lúc dạm ngõ, trước đám cưới 2 tháng mới “chạy thử”. Không “chạy” thì không quá xốn xang mà chạy rồi thì giống như xe đạp mất phanh, không còn kiếm chế được. Hai đứa người tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để gặp nhau, đến mức trước khi cưới nhọc phờ vì quá sức.

Nhưng chỉ cưới được gần 1 năm thì vợ tôi mang bầu. Để đảm bảo thai được an toàn, tôi đành kiêng “động chạm” vợ trong 3 tháng. Sang tháng thứ 4, tôi mon men định “làm tí” thì mới hơi "tăng tốc", vợ đã bị đau bụng. Cả nhà tá hỏa đưa vợ tôi đi khám, may thai chỉ bị động chút, nhưng điều đó có nghĩa tôi bị “cấm vận” hoàn toàn. Chẳng những thế tôi còn bị mẹ mắng mỏ, dằn hắt suốt nhiều ngày. Bà bắt tôi ra ngủ riêng và hàng ngày bà ngủ cùng vợ tôi để đảm bảo tôi không thể “chấm mút” được gì.

Lúc đó tôi mới 25, vừa mới chạy “rốt-đa”, có biết bao đam mê, hừng hực. Bình thường hai vợ chồng mỗi tuần giao ban 4-5 đêm, mà đêm nào cũng 2-3 lượt tôi mới đã thèm. Giờ lại “ăn chay” hoàn toàn thì sao tôi chịu được. Tiện nằm ngủ ở phòng riêng, hàng đêm để giảm bớt “sức trai”, tôi vào mạng, xem phim sex, clip sex để tạo cảm hứng rồi tự thỏa mãn.

img

Bị vợ trách móc "tháo khoán" nơi khác mà tôi thật khó giãi bày (Ảnh minh họa IT)

Thú thật, trước đây tôi có xem phim sex, nhưng chỉ dám liếc liếc vài bộ, hầu như vì tò mò chứ không thích thú lắm. Nhưng bây giờ, tôi xem các bộ phim nóng thì cảm thấy khá kích động, cảm thấy khám phá ra chân trời mới đầy lạ lẫm về đời sống chăn gối. Hóa ra những tư thế, những kiểu mà hai vợ chồng tôi làm thật là ngây thơ, khờ khạo. Hàng đêm tôi huy động “năm quân” làm việc khá vất vả. Tôi sống trong thế giới sex đầy bạo liệt, kích động trong các bộ phim.

Đến khi con gái 5 tháng, tôi cũng có cơ hội ngủ cùng vợ. Tuy nhiên, hai vợ chồng đang bẽn lẽn khởi động trở lại sau gần 1 năm “treo giò” thì bỗng nhiên con gái khóc ré lên. Vậy là tôi lại lồm cồm bò xuống, đợi đến lúc con bú, thay tã xong thì buồn ngủ rã rời, hai vợ chồng lại lăn quay ra ngủ. Hơn nữa, trong cái không khí đầy mùi nước đái khăn khẳn, mùi sữa hoi hoi, tôi có cố mấy cũng chỉ èo uột.

Vợ tôi mới sinh xong còn khô hạn, cũng không hứng thú với chuyện chăn gối. Tôi cũng không còn hứng thú với các kiểm “lâm trận” truyền thống, mà áp dụng tư thế mới, vợ tôi lại chối đây đẩy. Sau vài lần dụ dỗ bất thành, “giao ban” tẻ nhạt, tôi lại lấy cớ sợ đè vào con, làm việc khuya sợ vợ con mất ngủ nên tách ra ngủ riêng.

Tôi lại có cơ hội tự do để hàng đêm bật máy tính, huy động “năm quân” đã nghiền. Gần đây tôi còn tham gia một số diễn đàn chuyên nói chuyện phòng the, giao lưu, chat sex với nhiều các em “ảo” chân dài, ngực bực, càng cảm thấy xa rời nhu cầu yêu vợ.

Gần đây, vợ tôi thấy chồng không đoái hoài đến vợ thì tỏ ý nghi ngờ. Cô ấy khóc lóc, dò hỏi để tìm “con yêu tinh” khiến tôi mê muội. Tôi thề thốt, hứa hẹn làm vợ yên lòng. Nhưng nằm bên vợ tôi lại tưởng tượng tới mấy em nóng bỏng, khêu gợi nên giống như “cờ không có gió” cứ xuội lơ. Vợ tôi loay hoay khởi động cho chồng không được, lại quay lưng nằm khóc, nói rằng tôi đã “tháo khoán” chỗ khác nên về chả còn tí “vốn” nào.

Tôi thật oan ức quá. Không biết tôi có nên tâm sự thật với vợ về việc nghiện xem phim sex và tự sướng hay không. Nếu vợ biết tôi mê mấy cô nàng nóng bỏng, diễn sâu, thích yêu kiểu bạo liệt thì có lẽ còn sốc hơn. Làm thế nào để tìm lại cảm hứng với vợ đây?

LTS: “Xúc than” yếu hay khỏe không chỉ phụ thuộc vào sức lực, tuổi trẻ mà còn phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố thoái quen sinh hoạt, tâm lý. Với loạt bài “Quý ông dở khóc dở cười vì bất lực trong chuyện giường chiếu”, Dân Việt sẽ chia sẻ với bạn đọc những nỗi niềm buồn bực, hậm hực của cánh mày râu khi “làm ăn” nửa đời nửa đoạn.

Bạn đọc có tình huống xin gửi về hộp thư: hopthamkin@gmail.com, các chuyên gia tâm lý, chuyên gia tình dục học sẽ chia sẻ và tư vấn cho các bạn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem