Bật mí những cuộc tấn công bất ngờ của người nhái Ukraine vào Crimea khiến Nga trở tay không kịp

Minh Nhật (theo Drive) Thứ năm, ngày 30/11/2023 20:28 PM (GMT+7)
Một chỉ huy biệt kích Ukraine (còn gọi là người nhái) từng thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ tầm xa vào Crimea đã bật mí về các nhiệm vụ cực kỳ bí mật và nguy hiểm đó của anh và đồng đội.
Bình luận 0
Bật mí những cuộc tấn công bất ngờ của người nhái Ukraine vào Crimea khiến Nga trở tay không kịp - Ảnh 1.

Ukraine ngày càng tăng cường các cuộc đột kích vào Crimea. Ảnh IT

Những biệt kích thuộc đơn vị Stugna cảm thấy lạnh và mệt mỏi khi họ đến gần bờ biển Crimea, gần phía bắc vịnh Tarkhankut. Nhiệm vụ đổ bộ Crimea là một cuộc đấu tranh ngay cả trước khi các biệt kích Ukraine tiếp cận bờ đồng thời trốn tránh các cuộc tuần tra trên bờ của Nga. Sau đó, họ sẽ phải chọc thủng các tuyến phòng thủ và tấn công một tòa nhà đầy lính Nga.

Trong 10 giờ, họ đã chiến đấu với những con sóng cao 1,5m và làn nước lạnh lẽo tháng 10 khi họ băng qua Biển Đen trên tàu thủy cá nhân Sea-Doo GTX 300. Họ được trang bị súng phóng lựu, súng máy, hệ thống phòng không cầm tay (MANPADS) và các thiết bị khác cần thiết để tấn công các vị trí của Nga, nhưng tàu thủy cá nhân của họ thường xuyên bị lật. Điều đó làm chậm quá trình và tăng nguy cơ các biệt kích Stugna bị phát hiện. Tuy nhiên, thời tiết và sự khắc nghiệt của biển cả không phải là mối lo ngại duy nhất.

Dmytro Linko, chỉ huy của Stugna, - một đơn vị đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) - chia sẻ với The War Zone rằng: “Chúng tôi đã phải tạm dừng vài phút trên đường đi khi gặp hai chiếc thuyền của đối phương. Tình hình rất khó khăn".

Linko cho biết cuộc đột kích vào Crimea của họ là một phần trong nỗ lực lớn hơn và đang diễn ra. Kể về một nhiệm vụ ngày 4/10 mà Linko cùng hai người đồng đội đã tham gia, anh cho biết: "Về mặt chiến lược, mục tiêu của chúng tôi là giải phóng Crimea. Nhưng về mặt chiến thuật, chúng tôi có một số mục tiêu. Một là thực sự loại bỏ càng nhiều lính Nga càng tốt. Và mục tiêu chiến thuật còn lại thiên về ý thức hệ hơn. Chúng tôi cần cho người Nga thấy sự phản kháng của chúng tôi hoặc cho những người dân  ở Crimea ủng hộ Ukraine thấy rằng chúng tôi đang tiến về phía trước và lá cờ Ukraine dù đã rời khỏi Crimea nhiều năm - đang trở lại trên bán đảo”.

Linko nhấn mạnh, biệt kích chọn tàu thủy cá nhân Sea-Doo vì những lý do thực tế.

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi  sử dụng những thứ chúng tôi có thể có", Linko cho hay.

Theo Linko, các cuộc không kích vào Crimea và các mục tiêu khác ở Biển Đen là ưu tiên hàng đầu của Trung tướng Kyrulo Budanov, chỉ huy GUR. Ông Budanov thường xuyên bày tỏ mong muốn giải phóng bán đảo Crimea. 

“Chúng tôi đã được lệnh làm việc để giải phóng Crimea. Chúng tôi đã tham gia cuộc chiến này ngay từ ngày đầu tiên”, chỉ huy đơn vị Stugna nói đề cập đến cuộc xung đột nổ ra ở Crimea từ năm 2014.

Linko cho biết tính chất nhanh chóng của các cuộc đột kích đã khiến người Nga bất ngờ đồng thời cho phép họ rút lui an toàn.

“Họ hoảng sợ và không thể bám theo chúng tôi khi chúng tôi rút lui”, vị chỉ huy Ukraine nói.

Bất chấp một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội có nội dung cho thấy, một trong những biệt kích Ukraine đã bị bắt, Linko nhất quyết nói rằng không có ai trong đơn vị Stugna thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt. Tuy nhiên, một số thành viên đơn vị Stugna đã điều trị y tế sau nhiệm vụ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem