Bất ngờ đời thực của "Vua phòng trà" sau nhận giải 200 triệu đồng

Hương Bùi Thứ sáu, ngày 19/05/2017 00:55 AM (GMT+7)
Đức Minh chia sẻ, với những khiếm khuyết về ngoại hình, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày đăng quang Tình Bolero hoan ca.
Bình luận 0

Từ những ngày đầu tham gia chương trình Tình Bolero hoan ca, Đức Minh – nam ca sĩ bị bại liệt chân trái đã thu hút nhiều sự chú ý bởi hoàn cảnh đặc biệt. Thậm chí, anh còn được khán giả biết đến với biệt danh “vua phòng trà” vì đã và đang là một trong những giọng ca đắt show phòng nhà hiện nay.

img

"Vua phòng trà" Đức Minh đăng quang Tình Bolero hoan ca.

Bà xã giúp tôi vượt qua tự ti, mặc cảm

Sau khi đăng quang Tình Bolero hoan ca, nam ca sĩ vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Chia sẻ với chúng tôi, anh nói: “Lúc đến với cuộc thi Bolero, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ đoạt giải này giải kia, chứ đừng nói đến ngôi vị Quán quân.

Tôi ý thức được trong các chương trình chiếu trên tivi, khán giả chỉ chỉ thích xem những nhân vật hoàn hảo, hát hay, ưa nhìn, còn tôi đã có tuổi, ngoại hình xấu xí, lại bị tật nguyền. Điều đó luôn khiến tôi tủi thân và kém tự tin khi xuất hiện trong chương trình này”

Màn trình diễn của Đức Minh trong đêm chung kết "Tình Bolero hoan ca"

Đức Minh kể thêm, cũng vì mặc cảm về ngoại hình nên thời gian đầu tham gia Tình Bolero hoan ca, anh rất run khi đứng trước máy quay hay đông đảo khán giả. Bởi từ trước đến nay, Đức Minh đã quen với sân khấu phòng trà, nơi chỉ có không gian nhỏ, tối, chỉ có khoảng vài chục khán giả lắng nghe tiếng hát của anh.

“Đạo diễn chương trình phải góp ý mãi, kêu tôi cứ tiến lên phía trước đi, hát Bolero hãy cứ nhún chân nhảy múa thoải mái đi đừng sợ hãi lo lắng gì hết. Sau 3, 4 tập quay hình đầu tiên, tôi mới dần quen với cảm giác này và dám tự tin đứng trên sân khấu lớn”, “vua phòng trà” bộc bạch.

Về khoản tiền thưởng 200 triệu vừa nhận được, Đức Minh cho biết, anh dự định trích một khoản nhỏ để sử dụng, trang trải cuộc sống gia đình. Phần còn lại sẽ được anh quyên góp toàn bộ vào quỹ từ thiện, đặc biệt là ngôi trường chuyên biệt dành cho những bé bị thiểu năng mà con anh đang học.

“Bé nhà tôi bị tự kỷ đang theo học tại ngôi trường này, tôi lại là người bị tật ở chân, cũng từng trải qua cảm giác tủi thân, sợ hãi tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên rất hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của các bé. Tôi hy vọng khoản tiền nhỏ nhoi mà tôi đóng góp sẽ phần nào san sẻ với các thầy cô trong trường và hỗ trợ các bé tại đây”, Đức Minh tâm sự.

Cũng từ khi tham gia cuộc thi này, Đức Minh nhận được rất nhiều lời mời đi hát. Bà xã đã tạm gác lại công việc, tình nguyện làm tài xế đưa đón, bấm đĩa và đợi anh hát xong để chở về hàng đêm.

img

Bà xã xinh đẹp không chỉ là hậu phương vững chắc, cô còn là fan hâm mộ tặng hoa cho anh mỗi đêm trước khi cả hai đến với nhau.

“Chân của tôi không thể tự lái xe máy hoặc đứng quá lâu, những hôm cô ấy bận, tôi cũng có thể tự lái xe đến phòng trà nhưng lái rất chậm. Đối với tôi, bà xã không chỉ là đôi chân của mình, còn là hậu phương vững chắc chăm lo rất tốt cho tôi và cả gia đình.

Thành công mà tôi có được từ cuộc thi Tình Bolero hoan ca cũng nhờ sự động viên hết mình của cô ấy dành cho tôi qua mỗi đêm diễn”, Quán quân Bolero tự hào khi nhắc về vợ.

Được biết, trước khi đến với nhau, chị Anh Thư - vợ Đức Minh từng là một fan trung thành của anh. Chính cô gái này là người đã kiên trì tặng hoa cho anh mỗi đêm trong suốt 6 tháng liền, là người đã bày tỏ tình cảm, giúp Đức Minh vượt qua mặc cảm và mở lòng đón nhận tình yêu như bao cặp đôi khác.

Thực hiện giấc mơ ra đĩa Bolero tri ân khán giả

Sau khi rời cuộc thi, Đức Minh dự định sẽ thu âm lại các ca khúc Bolero anh từng biểu diễn để phát hành online, hoặc ra đĩa để dành tặng khán giả. Bởi trước đây, nhiều người nghe gặp anh thường than thở là muốn nghe nhạc Đức Minh khó quá. Ngoài việc xem hát trực tiếp tại các phòng trà, họ gần như không biết tìm nhạc của anh ở đâu để nghe lại.

img

Không chỉ có chất giọng hay, Đức Minh còn chơi được nhiều loại nhạc cụ, tự hoà âm phối khí, sản xuất bài hát cho chính mình.

Đó là lý do Đức Minh muốn thu âm hoàn chỉnh những ca khúc mà anh tâm đắc nhất, thường được khán giả yêu cầu hát nhiều nhất để tri ân sự ủng hộ của họ trong suốt thời gian qua.

“May mắn là ở nhà, tôi cũng có phòng thu của riêng mình nên tôi có thể tự thu âm, sản xuất, hoà âm phối khí mà không cần phải chi ra quá nhiều tiền để thực hiện”, anh hào hứng chia sẻ.

Kể về chuỗi ngày đi hát phòng trà và nhận được biệt danh “vua” như hiện nay, Đức Minh bảo, tuy anh khiếm khuyết về ngoại hình như may mắn thay, khán giả chưa bao giờ hờ hững với giọng hát của anh.

Thời gian đầu khi mới tập chơi nhạc cụ và hát các ca khúc nhạc nhẹ ở các đoàn xiếc ca múa nhạc tổng hợp, Đức Minh từng bị cho thôi việc chỉ vì anh là người khuyết tật. Kể cả khi chuyển sang làm nhạc công ở các vũ trường, phòng trà lớn tại Sài Gòn, anh cũng chưa một lần kỳ vọng sẽ có ngày mình được cầm mic hát như một nghệ sĩ chính của đêm diễn.

Bước ngoặt cuộc đời của Đức Minh chỉ xuất hiện khi bỗng một hôm, hai ca sĩ nổi tiếng không có mặt biểu diễn nên anh được chọn làm “giải pháp chữa cháy”.

Chính giọng hát đầy cảm xúc của Đức Minh đã chinh phục những khán giả có mặt tại phòng trà, họ liên tục yêu cầu anh hát tiếp. Từ đó trở đi, Đức Minh được mọi người gọi là “vua phòng trà” khi liên tiếp xuất hiện tại các tụ điểm ca nhạc nổi tiếng.

Chàng trai bán kẹo kéo học hết lớp 2 hát Bolero nhiều lần bị dè bỉu, xua đuổi

"Khi tôi vừa cất tiếng hát thì họ quát lên, có người kêu tôi tắt nhạc, có người chửi thề và đuổi tôi đi chỗ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem