Bắt xong trộm, chủ nhà vẫn chưa biết bị mất xe

Thứ hai, ngày 04/03/2013 17:24 PM (GMT+7)
Thấy tên trộm dùng đoản bẻ khóa trộm chiếc xe tay ga, các trinh sát đặc nhiệm cùng 2 người dân truy đuổi bắt được giao về công an phường, lúc này chủ nhà vẫn chưa hề biết mình vừa bị mất xe.
Bình luận 0
img
Tên trộm xe bị trinh sát vây bắt...

Vào lúc 10h40 sáng ngày 3.3, tổ hình sự đặc nhiệm (PC45) Công an TP.HCM đang tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng đi xe tay ga màu vàng BKS 62T1 có biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo.

Khi đến trước nhà số 7B/4/7 đường Thành Thái, P.14, Q.10 thì một đối tượng nhảy xuống, dùng đoản bẻ khóa chiếc xe tay ga BKS 59F1 của anh Dương Quốc Thanh (36 tuổi) đang dựng trước nhà rồi rồ ga bỏ chạy. Các trinh sát lập tức truy đuổi. Hai tên tách ra hai hướng hòng chạy thoát thân.

img
Rồi đưa về cơ quan công an.

Các trinh sát "đua" tốc độ với đối tượng qua nhiều tuyến đường như 3/2, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương, Phạm Hùng. Đến trước nhà số 316, đường Phạm Hùng, P.5, Q.8, thì các trinh sát áp sát, đối tượng quay lại dùng một đoản sắt nhọn chống trả. Tuy nhiên, cuối cùng tên trộm vẫn bị khống chế, bắt giữ.

img
Dụng cụ bẻ khóa của Lê Thanh Dũng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Thanh Dũng (25 tuổi, ngụ nhà số 432/4 đường Dương Bá Trạc, P.1, Q.8). Khám người Dũng, công an thu giữ 3 đoản mở khóa, 2 chìa khóa, một nam châm dùng để mở nắp ở khóa. Sau 45 phút, lực lượng chức năng bắt tên trộm giao cho Công an P.14, Q.10 và cảnh sát khu vực đến nhà xác minh, anh Thanh mới "tá hỏa" biết mình vừa bị trộm xe.

Theo Infonet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem