Bầu Đức “nổ” thái quá về lứa HAGL dự giải U19 Quốc tế 2017?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 22/04/2017 11:14 AM (GMT+7)
Trước khi giải U19 Quốc tế 2017 khởi tranh, bầu Đức từng lên tiếng cho biết, lứa cầu thủ tiếp theo của Học viện HAGL JMG Arsenal (khóa III) sẽ hay hơn lứa Công Phượng, Xuân Trường do được đầu tư tốt hơn về nhiều mặt. Thế nhưng thực tế cho tới lúc này, những gì mà các học trò của HLV Graechen để lại lại mang tới nhiều nỗi thất vọng.
Bình luận 0

Trong tháng 3 vừa qua, U17 HAGL gồm đa số các thành viên thuộc khóa III Học viện HAGL JMG Arsenal đã có chuyến tập huấn khá thành công tại Hàn Quốc. Họ chỉ thua đúng 2 trận, còn lại đều giành chiến thắng (4 trận), thậm chí có những chiến thắng rất đậm và trước các đối thủ nhỉnh hơn về tuổi tác cũng như thể hình. Chính điều này khiến NHM kỳ vọng, khi dự giải U19 Quốc tế 2017, các học trò của HLV Graechen sẽ thi đấu thành công như lứa đàn anh Công Phượng trước đây.

img

U19 HAGL gây thất vọng tại giải U19 Quốc tế 2017.

Bầu Đức cũng rất tin tưởng vào điều đó khi mạnh miệng tuyên bố, lứa cầu thủ tiếp theo của Học viện HAGL JMG Arsenal (khóa 3) sẽ hay hơn lứa Công Phượng, Xuân Trường do được đầu tư tốt hơn về nhiều mặt.

“Khóa này cầu thủ mới 16-17 tuổi, thậm chí nhiều em tuổi thấp hơn. Thông thường lứa sau hay hơn lứa trước, cũng giống như chuyện nhà sau đẹp hơn nhà trước. Thực tế lứa này có chiều cao tốt như Công Phượng bây giờ. Tôi nghĩ việc tuyển chọn càng lúc càng khắt khe nên sau 3 năm nữa chắc chắc lứa này sẽ hay lứa Công Phượng, thậm chí là hơn” - bầu Đức cho hay.

“Với kinh nghiệm đã đào tạo khóa I, II tôi tin học viên khóa III cũng tốt như thế. Còn quá sớm để nói khóa này có thể làm được gì nhưng với việc đầu tư về tiền bạc lẫn chuyên môn hơn cả lứa Công Phượng ngày xưa, không có lý gì, HAGL không có một lứa cầu thủ hay trong tương lai được…”.

Tuy nhiên, những gì bầu Đức kỳ vọng có vẻ lại không trở thành hiện thực, ít nhất là ở thời điểm này. Tại giải U19 Quốc tế 2019, trước những đối thủ không thực sự mạnh, U19 HAGL với nòng cốt là những cầu thủ mới 16-17 tuổi của khóa III và một vài thành viên lớp năng khiếu, đã chơi rất thất vọng. Trận đầu, họ hòa U19 Gwangju (Hàn Quốc) 0-0, tiếp đến là thắng U19 Đài Loan (Trung Quốc) 3-1 trong một thế trận có nhiều thời điểm bị dồn ép, gần nhất thì lần lượt thất bại 1-3 rồi 0-3 trước U19 Việt Nam và U19 Myanmar.

Chứng kiến U19 HAGL thi đấu, các cầu thủ vẫn sử dụng lối chơi ban bật nhỏ như lứa đàn anh Công Phượng, nhưng lại không có những cá nhân thực sự nổi trội để tạo đột biến. Ngoài ra, các pha tấn công của họ cũng rất đơn điệu, các cầu thủ thường xuyên chuyền sai và để mất bóng, hàng thủ thì chơi thiếu ăn ý và tỏ rõ sự yếu kém trong các pha đua tốc độ…

Dẫu biết các em mới chỉ ở độ tuổi 16-17 và khi chơi với các đối lớn hơn 2-3 tuổi là một thiệt thòi lớn, đồng thời việc mới chỉ lắp ghép cùng nhau mới tháng trở lại đây khiến cả đội chưa thể tìm thấy tiếng nói chung, nhưng rõ ràng khi đã ăn tập cùng nhau 6-7 năm, mà thường xuyên chuyền hỏng rồi thiếu ăn ý trong các pha phối hợp, thì nó cho thấy lứa cầu thủ này thực sự có vấn đề…

Khóa 3 của Học viện HAGL Arsenal JMG có tất cả 16 học viên (đợt đầu tuyển được 9 học viên và sau đó tuyển bổ sung 7 học viên). Trong 16 học viên kể trên, chỉ có 10 học viên được chọn thi đấu ở giải U19 Quốc tế 2017 và chỉ có 4 cầu thủ được đá chính ở trận thua 1-3 trước U19 tuyển chọn Việt Nam hôm 18.4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem