"Bẫy tình lãng mạn" ở các quán rượu dành riêng cho quý cô ở Nhật Bản

V.N (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 08/06/2024 18:25 PM (GMT+7)
Một phụ nữ nghĩ rằng mình tìm thấy tình yêu ở host club - quán rượu dành cho nữ giới do nhân viên nam phục vụ ở Nhật Bản. Nhưng cuối cùng cô lại bị bạn trai ép buộc trở thành gái mại dâm. Các host club đang bị cáo buộc "bẫy" những phụ nữ yếu thế.
Bình luận 0

Yu cảm thấy vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên bước vào host club và gặp nhân viên nam (host) trẻ trung quyến rũ mà cô đã theo dõi nhiều năm trên mạng.

Host club là những quán rượu dành cho các quý cô do nhân viên nam phục vụ, nơi các host trò chuyện, uống rượu, hát karaoke với khách hàng nữ và theo quy định không được phục vụ tình dục. Đây là một loại hình kinh doanh phổ biến ở Nhật Bản.

"Bẫy tình lãng mạn" ở các quán rượu dành riêng cho quý cô ở Nhật Bản- Ảnh 1.

Các host uống rượu với một khách hàng tại host club ở Kabukicho, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Yu, 41 tuổi, một bác sĩ lâm sàng và là mẹ hai con đã ly hôn, dành mọi phút rảnh rỗi cùng anh chàng host đẹp trai tuổi ngoài 20 tại quán bar ở khu đèn đỏ lớn nhất Tokyo, nhanh chóng rơi vào bẫy tình. Cô chi hàng nghìn đô la tiền rượu đã được thổi giá mạnh.

Đổi lại, anh dành cho Yu sự quan tâm và những món quà nhỏ, cùng cô tổ chức sinh nhật cho cô và thậm chí còn hứa mua cho cô một chiếc nhẫn. "Anh ta nói: 'Em là bạn gái của anh'," Yu nói với CNN. "Tôi đã tin anh ta".

Mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi cô hết tiền, mọi thứ đã thay đổi.

Không có cách nào để Yu trả 25 triệu yên (khoảng 165.000 USD) mà cô nợ quán bar, host nói rằng anh ta sẽ lo khoản nợ. Nhưng bây giờ cô sẽ phải trả ơn anh ta và cách duy nhất để kiếm tiền là bán dâm. 

Tuyệt vọng và cạn kiệt tiền tiết kiệm, Yu bắt đầu hành nghề mại dâm ở Nhật Bản và các lãnh thổ Trung Quốc như Macao và Hồng Kông. Cô nói, có vẻ như cô không có sự lựa chọn. Cô kiếm được khoảng 8 triệu yen (53.000 USD) mỗi tháng.

Vượt qua sự xấu hổ và tức giận với bản thân, Yu không nói với bạn bè hay gia đình về tình trạng khó khăn của mình. Cô thường xuyên nghĩ về cái chết.

Các chuyên gia nói với CNN rằng Yu là một trong hàng trăm phụ nữ bị ép bán thân sau khi thường xuyên lui tới cái gọi là "host club" ở Nhật Bản.

Có hơn 300 địa điểm như vậy ở quận Kabukicho rực rỡ ánh đèn neon của Tokyo, ở đó các host nam đồng hành với những phụ nữ cô đơn.

Mặc dù không phải tất cả các host đều bóc lột khách hàng nữ, nhưng nhà chức trách cho biết một số host club có liên quan đến tội phạm có tổ chức, trong khi các nhà vận động cho rằng quy định lỏng lẻo của ngành đã khiến tình trạng lạm dụng trở nên trầm trọng hơn.

Theo luật hiện hành, bất kỳ ai trên 18 tuổi đều có thể vào câu lạc bộ và những nỗ lực của các nhà lập pháp nhằm đưa ra các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn cho đến nay đều thất bại.

Các nhà hoạt động cho biết các trường hợp nợ nần chồng chất, bóc lột và buôn bán tình dục gia tăng sau khi các hạn chế của Covid được dỡ bỏ vào năm 2023, khi phụ nữ đổ xô đến các host club sau vài năm các câu lạc bộ này đóng cửa.

Năm ngoái, cảnh sát Tokyo đã bắt giữ 140 người vì cáo buộc bán dâm ở Kabukicho, theo đài truyền hình NHK – tăng gấp ba lần so với năm trước. Trong số những người bị bắt giữ, 40% nói với cảnh sát rằng họ đang gạ gẫm khách để trả các khoản nợ tại các host club, NHK đưa tin.

Với những trường hợp như vậy ngày càng gia tăng, chính quyền đã thiết lập các đường dây trợ giúp cho nạn nhân và bắt giữ những host bị cáo buộc ép khách hàng mắc nợ hoạt động mại dâm.

Theo NHK, tháng 12/2023, cảnh sát Tokyo đã kiểm tra 176 host club ở Kabukicho và  phát hiện 75% địa điểm vi phạm quy định, chủ yếu là không niêm yết rõ ràng giá rượu và đặt thực đơn khuất tầm mắt.

Ayaka Shiomura, thành viên thượng viện Nhật Bản, người đã không thành công trong việc thúc đẩy các biện pháp bảo vệ tốt hơn chống lại các câu lạc bộ chủ nhà bóc lột, cho biết: "Về cơ bản, đó là một trò lừa đảo lãng mạn. Một số phụ nữ bị tẩy não khi nghĩ rằng họ đang hẹn hò với các host này. Đó là một vòng luẩn quẩn, tồi tệ."

Cái giá của tình yêu

Đối với nhiều nạn nhân, các vòng luẩn quẩn đó bắt đầu trên mạng xã hội – nơi các host tạo dựng lượng người hâm mộ của họ trong thời gian Covid-19 buộc quán của họ phải đóng cửa.

"Bẫy tình lãng mạn" ở các quán rượu dành riêng cho quý cô ở Nhật Bản- Ảnh 2.

Mikami Rui làm nghề host từ 18 tuổi và đã có 10 năm trong nghề. Ảnh: CNN.

Mikami Rui, 28 tuổi, đã làm host trong 10 năm qua. Anh và cho biết trong phần lớn thời gian làm nghề của anh, các câu lạc bộ này không được nhiều người biết đến. Nhưng rồi nhờ các nền tảng như Instagram, TikTok và X, nơi các host đang "làm việc rất chăm chỉ để trở nên dễ nhìn hơn", các host club ngày càng trở nên nổi tiếng.

Dù khẳng định chưa bao giờ ép khách hàng bán dâm nhưng Rui thừa nhận trước đây đã thuyết phục phụ nữ chi tiêu vượt xa khả năng của họ. Bây giờ, anh cho biết, "tôi giải trí cho phụ nữ mà không gây áp lực cho họ về tiền bạc".

Hidemori Gen, một người cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp cho các nạn nhân của lạm dụng tình dục và bạo lực băng đảng, cho biết: Trên các ứng dụng này, host xác định và tán tỉnh các khách hàng tiềm năng để lôi kéo họ đến thăm các câu lạc bộ.

Gen cho biết, các host thường nhắm mục tiêu vào những phụ nữ trẻ dễ bị tổn thương, bòn rút tiền tiết kiệm của họ và sau đó ép họ hành nghề mại dâm để trả nợ quán.

Nghị sĩ Ayaka Shiomura cho biết, host có thể quan hệ tình dục với khách hàng "sớm" để tạo dựng sự thân mật, nói những câu như "Anh yêu em" và "chúng ta kết hôn nhé" - một số thậm chí còn đi xa đến mức gặp mặt bố mẹ của khách hàng.

Các host club thường đưa ra các chương trình giảm giá mạnh cho khách hàng mới, dụ dỗ họ bằng đồ uống rẻ tiền rồi tăng giá khi họ đã thích thú – một số chai rượu có giá lên tới 6.000 USD.

"Bẫy tình lãng mạn" ở các quán rượu dành riêng cho quý cô ở Nhật Bản- Ảnh 3.

Biển quảng cáo các host club ở khu giải trí Kabukicho ở Tokyo. Ảnh: Getty.

Nhà lập pháp Shiomura cho biết ngay cả khi bị bóc lột, nhiều phụ nữ vẫn coi host như bạn trai và muốn ủng hộ họ.

"Điều đó cho thấy khả năng họ bị kiểm soát tâm trí này diễn ra sâu sắc như thế nào," cô nói.

Không có quy định, không có cứu trợ

Gen, người điều hành dịch vụ tư vấn cho các nạn nhân bị lạm dụng, cho biết ông đã chứng kiến những trường hợp như trường hợp của Yu tăng gấp 5 lần chỉ trong năm qua.

Ông nói: "Mùa xuân năm ngoái, khi chúng tôi thoát khỏi đại dịch và bỏ khẩu trang, đó là lúc các cuộc tham vấn về host club tăng lên đáng kể.

Shiomura năm ngoái đã đề xuất một dự luật tại quốc hội kêu gọi chính phủ điều tra, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ việc làm cho các nạn nhân. Bị đảng cầm quyền bác bỏ, dự luật không được thông qua, khi một số người phản đối cho rằng khách hàng nữ phải chịu trách nhiệm khi đến host club và chi tiêu vô trách nhiệm

Điều đó có nghĩa là phần lớn các host và host club có quyền tự điều chỉnh – điều mà một số người đã hứa sẽ thực hiện. Kể từ tháng 4, hơn chục người điều hành host club  ở Tokyo - mỗi người sở hữu một số địa điểm - cho biết họ sẽ từ chối tiếp nhận phụ nữ dưới 20 tuổi được uống rượu hợp pháp và ngăn chặn khách hàng phải gánh những khoản nợ khổng lồ.

Rui - host đã có 10 năm hành nghề, hoan nghênh biện pháp này và nói rằng các câu lạc bộ vi phạm các nguyên tắc nên đóng cửa.

Nhưng ngoài những câu lạc bộ thuộc sở hữu của 13 chủ đã cam kết tuân theo các quy tắc mới tự áp đặt thì vẫn còn nhiều câu lạc bộ khác – và không có cam kết nào như vậy ở cấp quốc gia. Ngay cả ở Tokyo, nghị sĩ Shiomura cũng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu các câu lạc bộ có tôn trọng lời hứa của mình hay không và cho biết cô sẽ gửi lại dự luật bị từ chối nếu vấn đề vẫn tiếp diễn.

"Nhiều người nói rằng đó là trách nhiệm của người phụ nữ. Nhưng tôi không dám nghĩ như vậy", cô nói. "Tôi nghĩ có vấn đề với xã hội Nhật Bản khi coi cơ thể của những phụ nữ trẻ như vậy, những phụ nữ trẻ ở độ tuổi thiếu niên và 20, là hàng hóa".

Và có rất ít sự cứu trợ dành cho cho những nạn nhân mà mạng sống của họ đã bị đe dọa.

Yu không còn gặp host nữa. Cô nói anh ta  đã giải thoát cô khỏi khoản nợ sau khi cô đã trả gần hết số tiền đó. Nhưng với những hóa đơn cần trang trải và khoản nợ thẻ tín dụng nặng nề, cô vẫn cảm thấy bị mắc kẹt.

"Tôi vẫn làm nghề mại dâm vì không đủ tiền rời đi. Tôi không muốn làm công việc này. Tôi cảm thấy như mình sắp sụp đổ", Yu nói.

"Tôi đã chạm đáy rồi. Tôi không biết liệu mình có thể bắt đầu lại được không".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem