B.Bình Dương: Lại một mùa giải vứt đi?

Thứ hai, ngày 11/03/2013 13:39 PM (GMT+7)
Trong lịch sử V.League chưa từng có đội nào đăng quang sau khi thua cả 2 trận đầu tiên của giải. Điều này đang ám ảnh "Chelsea Việt Nam", B.Bình Dương sau cú khởi đầu tồi tệ ở V.League 2013. Vì sao?
Bình luận 0

Chặng xuất phát của V.League 2013 đã đi qua 2 lượt trận, B.Bình Dương tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Họ ngã ngựa trước XMXT.Sài Gòn 0-1 trong ngay khai mạc; thua trắng SHB.Đà Nẵng 2 bàn ngay trên sân Gò Đậu ở lượt thứ 2.

Hai thất bại, 3 bàn thua và không ghi nổi một bàn danh dự, đấy là kết quả của đại gia B.Bình Dương, đội bóng vẫn được xem là "Chelsea Việt Nam", trên hàng trình đòi lại vương miện.


img
B.Bình Dương (trái) mùa nào cũng đầu tư tiền của và nhân sự rất khủng nhưng mấy năm nay đều thất bại.

Có thể thấy, lãnh đạo B.Bình Dương đã kỳ vọng rất nhiều vào HLV Cho Yoon Hwan ở năm thứ 2 dẫn dắt đội bóng đất Thủ, cũng như các bản hợp đồng với Kesley, Aniekan, Vicent, Sunday…

Họ cũng tin tưởng tuyệt đối rằng, khi quy định mỗi CLB chỉ được phép đăng ký 3 ngoại binh được ban hành, sự vượt trội về số lượng "Tây" ở trên sân sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng tiếc rằng, hầu hết các ông "Tây" mà họ đem về, đều lỗi mốt và gần như đã hết giá trị sử dụng.

Đắt không xắt ra miếng

Kesley Huỳnh Alves, ngôi sao tiền đạo nhập tịch một thời giờ đã bước qua tuổi 32, có giá bao nhiêu khi chuyển nhượng tự do từ XMXT.Sài Gòn về lại đất Thủ? Không dưới 4 tỷ đồng/mùa giải, cộng lương 300 triệu đồng/tháng, đấy là chưa kể các phụ chi kèm theo như chế độ nhà ở, xe cộ và vé máy bay khứ hồi về Brazil.

Một lý do rất phổ thông được đưa ra ở đây là, cầu thủ ngoại nhập tịch = 1 cầu thủ nội + 1 ngoại binh. Và khi "Tây" nhập tịch đã thuộc hàng sao số như Kesley Huỳnh Alves, có đại diện đồng thời là vợ người bản địa vốn là một thương gia, đương nhiên giá phải cao và các điều khoản kèm theo cũng rất chặt chẽ.

Không đắt đỏ như Kesley Huỳnh Alves, nhưng để có chữ ký của Phan Văn Santos, B.Bình Dương cũng phải bỏ ra đến 9 con số không đằng sau. Trường hợp tương tự với Nguyễn Hoàng Helio, Nguyễn Trung Sơn (Jefferson) vào thời điểm một năm trước đó. Chưa hết, cộng thêm những Sunday, Aniekan và Vincent, đúng là B.Bình Dương đã tiêu tiền tấn cho các vụ "áp-phe" đình đám này.

Tất nhiên để không quá lún sâu vào cuộc khủng hoảng thừa vốn chưa có hồi kết, lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã tính chuyện đẩy Philani, rồi Samson, cũng như hàng loạt các cựu binh nội khác xuống đội hình TDC.BD chơi giải hạng Nhất.

Cũng một năm trước, B.Bình Dương đã đồng loạt chiêu mộ những Minh Đức, Công Huy, Quang Vinh, Tăng Tuấn…, nhưng công năng sử dụng là bao nhiêu? Ngoại trừ mỗi Tăng Tuấn hữu dụng, các cái tên còn lại đều chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị.

Đó là chưa kể, tiền đạo có giá 8 tỷ đồng Nguyễn Việt Thắng được tậu về để cho đi… mượn. Thắng sau nửa mùa đá cho Thanh Hóa hiện đang là đội trưởng ĐT.LA.

Chuyện các bản hợp đồng về với B.Bình Dương đắt đỏ thì rõ rồi, nhưng tiếc là nó lại không xắt ra miếng, như các cụ vẫn nói. Tất nhiên, đó là chuyện riêng của B.Bình Dương, đội bóng bạo chi bậc nhất trong lịch sử V-League, kể từ 10 năm qua khi họ xuất hiện.

Thất bại chỉ là mẹ thất bại

Kesley Huỳnh Alves đúng từng là ngôi sao, nhưng hiện anh đã có tuổi và lối chơi (đậm chất cá nhân) của cầu thủ này đã bị bắt bài rồi, sau hơn nửa thập niên ngang dọc ở V.League; Sunday có là ngôi sao ở xứ Thanh trước đây đi chăng nữa, nhưng anh hợp với đội bóng nhỏ có tham vọng vừa phải, nơi mà mọi đường bóng đều nhằm tới anh, chứ không phải chuyện chia sẻ hay săn đón.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Helio phát tướng thấy rõ và đã chậm chạp hơn rất nhiều. Còn Phan Văn Santos thì khỏi phải nói. Santos chỉ có đôi tay dài, chứ sức bật và độ phản xạ đã cùn đi cùng thân hình hộ pháp của anh…

Vẫn phải nhắc lại, kể từ sau chiến tích vô địch V-League lần cuối cùng năm 2008 và suất chơi bán kết AFC Cup 2009, bảng thàng tích của B.Bình Dương là con số không rất tròn. Trong nỗ lực cứu vớt giấc mộng bá vương kể từ năm 2009 đến nay, lãnh đạo đội bóng đất Thủ tiếp tục đổ ra rất nhiều tiền (như đã nhắc), nhưng tại sao và như thế nào, thất bại cứ là mẹ thất bại?!

Bởi chính sách lấy người mất tính cân đối và bởi những chuyển biến không hồi kết ở hậu trường, trên cabin BHL và cả đội ngũ lãnh đạo. Theo "ngành dọc", thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Khi không có sự ổn định, thành công là thứ xa xỉ. Người Bình Dương có nghĩ và biết thế?

Theo Thể thao Văn hóa
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem