Theo lời của bà Karon Edwards, mẹ của Curtis, cậu bé bị chứng xuất huyết não từ nhỏ nên thường cho tất cả những đồ vật nhặt được vào trong miệng mà không ý thức được rằng đó là thứ gì.
 |
Chiếc kéo trong cổ họng Curtis. |
Bà Karon cũng cho biết, Curtis nuốt chiếc kéo khi bà đang bận việc ở bên ngoài. Ban đầu bà nghĩ Curtis nuốt phải cái nắp bút, nhưng sau đó cậu bé có biểu hiện ho ra máu.
Bà đã thực sự hoảng sợ khi được các bác sỹ cho biết Curtis nuốt phải một chiếc kéo cắt móng tay.
Các bác sỹ đã tiến hành gây mê và gắp chiếc kéo ra khỏi cổ họng Francis, hiện cậu bé đã hoàn tòan bình phục và chỉ bị đau đớn nhẹ.
Phú Cao
Theo The Sun
Vui lòng nhập nội dung bình luận.