Bé 3 tuổi nghi bị mẹ đánh chấn thương sọ não: Lời kể của bà ngoại

Bạch Dương Thứ tư, ngày 25/11/2020 16:57 PM (GMT+7)
Theo bà P, bà ngoại của bé C nghi bị mẹ đánh chấn thương sọ não, trước khi sự việc xảy ra, con bà có biểu hiện bất thường về tâm lý, chứ bình thường cũng rất thương con.
Bình luận 0
Bé 3 tuổi đang nguy kịch tại Bệnh viện Nhi đồng 2: Nghi bị mẹ đánh chấn thương sọ não - Ảnh 1.

Bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ đánh chấn thương sọ não đang nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết bệnh nhi T.N.K.C (3 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú quận 12) được chuyển tới từ Bệnh viện quận 12 ngày 17/11, trong tình trạng đa chấn thương, máu tụ dưới màng cứng đỉnh phải và thái dương trái, xuất huyết não, phù não 2 bán cầu, nứt sọ, dập dưới lách, viêm phổi nặng...

Tại Bệnh viện quận 12, ghi nhận đồng tử 2 bên mắt 4mm, mất phản xạ ánh sáng, chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương sọ não. Các bác sĩ cho bé thở oxy và chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Thời điểm vừa chuyển viện, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận bé hôn mê, đồng tử giãn, nhiều vết bầm vùng ngực, lưng, hông trái, chảy máu tai phải, bầm tay trái và 2 mắt. Các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn sinh hoạt (theo lời khai của mẹ). Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, dùng kháng sinh, chống phù não.

Bé 3 tuổi đang nguy kịch tại Bệnh viện Nhi đồng 2: Nghi bị mẹ đánh chấn thương sọ não - Ảnh 2.

Bé đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc, tiên lượng tử vong.

Kết quả chụp CT-scan sọ ghi nhận tụ máu não, nứt sọ, tụ dịch xoang hàm, xoang sàng 2 bên... CT-scan bụng ghi nhận dịch bụng lượng ít, theo dõi dập vỡ cực dưới lách, có ổ nhỏ đông đặc đáy phổi phải, phù nề nhẹ thành túi mật...

Đến trưa 25/11, sau hơn 1 tuần điều trị, thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh, dịch truyền, thuốc vận mạch..., bệnh nhi đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc với tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, chết não, tiên lượng tử vong.

Trước đó, mẹ bé khai cách ngày nhập viện 3 ngày, bé bị té cầu thang không rõ độ cao. Sau khi té, bé tỉnh, có bầm mắt và ói 1 lần. Sáng nhập viện, người mẹ có dùng tay đánh mạnh vào đầu và tai C, sau đó bé sụp mi, co gồng dần. Hiện tại, mẹ bé đang được công an triệu tập làm việc.

Bên ngoài hành lang bệnh viện, bà P, bà ngoại bệnh nhi ôm một bé trai 2 tuổi thất thần ngồi chờ. Bà P cho biết, con gái bà có 5 người con với 3 người chồng khác nhau, 3 bé lớn đã gửi cho 2 bên nội ngoại nuôi, chỉ còn lại 2 bé nhỏ nhất ở cùng mẹ tại nhà trọ ở quận 12, hàng ngày đi bán vé số cùng mẹ.

Buổi sáng xảy ra sự việc, bà P được một người con gái khác gọi điện thông báo. Theo lời người con này, hôm đó, bé C đi vệ sinh nhưng lỡ làm dính phân vào dép nên bị mẹ đánh. Cũng theo bà P, trước khi sự việc xảy ra, con bà có biểu hiện bất thường về tâm lý, chứ bình thường cũng rất thương con. Bà P bật khóc khi được bác sĩ thông báo về tình hình nguy kịch của bé và cho biết sẽ đưa các cháu về quê dù chưa biết sẽ nuôi các cháu như thế nào, vì nhà rất nghèo.

Đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 xác nhận hoàn cảnh gia đình bé C rất khó khăn. Bệnh viện đang tìm cách kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem