Bé lớp 1 trường Gateway tử vong: Buổi học thứ 2 định mệnh

Việt Phương - Hòa Nguyễn Thứ ba, ngày 06/08/2019 22:09 PM (GMT+7)
Một bé trai 6 tuổi đã tử vong nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội). Theo gia đình và Bệnh viện E cho biết, cháu bé đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.
Bình luận 0
Ghi nhận của phóng viên vào lúc 21h tối 6/8, xung quanh Bệnh viện E - nơi bé trai xấu số tử vong do nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội), khá đông người.  Mọi người đều không thể kìm nén được sự xót xa, thương cảm với gia đình cháu L.

Gia đình của cháu bé cũng đang chờ đợi kết quả của bệnh viện cũng như khám nghiệm của cơ quan công an.

img

Trước đó, như Dân Việt thông tin, sáng 6/8, bố của cháu bé là anh L.V.S vẫn đưa con đến điểm đưa đón của trường để con tới Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) học tập. Tới cuối giờ chiều, gia đình anh bất ngờ nhận được hung tin khi giáo viên chủ nhiệm lớp con báo không thấy con đâu.

Sau đó, nhà trường lại tiếp tục báo là con ngủ quên trên xe và đang được cấp cứu tại Bệnh viện E. Tuy nhiên khi gia đình tới Bệnh viện E thì cháu bé đã tử vong. Đại diện của Trường quốc tế Gateway có mặt tại Bệnh viện E khẳng định sẽ nhận trách nhiệm về cái chết của cháu bé. 

Hiện gia đình anh S. đang chờ  kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng về nguyên nhân cái chết thương tâm của con mình. 

Với vẻ mặt đau đớn tột cùng, anh Sơn, bố cháu L cho biết, các bác sĩ Bệnh viện E xác định con trai anh tử vong trước khi được đưa vào viện.  "Tôi đề nghị làm rõ cháu tử vong khi nào, bị để lại trên xe đưa đón trong bao lâu", bố nạn nhân nhấn mạnh khi làm việc với lãnh đạo nhà trường.

Còn anh Lê Gia Thanh (nhà ở Pháp Vân, Hà Nội), bác của cháu L. bàng hoàng về vụ việc. Anh cho biết, cháu L là một cháu bé rất thông minh.

Clip: Anh Lê Gia Thanh (bác của cháu L) chia sẻ.

"Sao cháu tôi có thể tử vong do bị bỏ quên trên xe. Tại sao xe có tận hai lái xe mà lại có thể để quên cháu được? Hơn 4h chiều theo thông tin nhà trường cháu mất vì bị bỏ quên trên xe. Không ai có thể dung thứ cho sự tắc trách này. Trước khi đi học cháu vẫn mạnh khỏe, nhanh nhẹn lắm" - anh Vân đau xót chất vấn.

Hiện bà của cháu L. đã ngã quỵ ngay tại bệnh viện. Được biết, hè vừa rồi cháu L. về quê chơi với bà và mới lên Hà Nội được 2 ngày để đi học. Và học đến ngày thứ 2 thì xảy ra sự việc thương tâm tột cùng này. Do nhớ cháu nên bà của bé L. cũng vừa xuống Hà Nội để chơi với cháu thì nhận ngay được hung tin.  

Người thân cháu L khóc ngất tại bệnh viện.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người đầu tiên tiếp cận với cháu bé là một cán bộ trong trường Gateway. Người này cho biết hiện rất sốc và không nhớ rõ ràng chi tiết cụ thể về tình trạng của cháu bé khi đó. Anh này cho hay đã bế cháu bé từ sau ghế xuống khỏi xe buýt đưa đón học sinh của trường.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc. 

Sau khi Dân Việt đưa tin về vụ việc, một ông bố (sống tại Hà Nội) đã điện thoại cho phóng viên và chia sẻ, anh thực sự đau xót cho cháu bé. Anh kể, khi con anh đi học và được xe nhà trường đưa đón cũng đã từng xảy ra vụ việc tương tự. Lúc đó con anh học cấp 1, một bé ngủ quên ở góc xe và đã bị bỏ quên. Nhưng rất may khi đưa xe về bãi, bác lái xe đã lên xe để quét dọn và kịp thời phát hiện ra cháu bé.

"Xe đưa đón sáng sớm nên nhiều trẻ thường ngủ ngặt nghẹo trên ghế, có khi còn rơi hẳn người xuống dưới sàn xe để ngủ. Đến trường các bạn cũng ùa xuống xe mà không để ý đến bạn. Vì thế, nếu cô giáo đưa đón học sinh, bác lái xe không để ý thì việc trẻ bị để quên rất có thể xảy ra" - ông bố cho biết.

Theo ông bố này, các trường cần phải cẩn thận hơn trong việc đưa đón trẻ, không chỉ đón - trả trẻ ở chỗ lên xuống xe mà còn phải kiểm tra xe thật kỹ mỗi khi xe đến bến cuối, như vậy mới có thể tránh được các tai nạn thương tâm như thế này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem