Bế tắc "toàn tập", ĐT Thái Lan về bét tại King's Cup 2019

Quốc An Thứ bảy, ngày 08/06/2019 17:32 PM (GMT+7)
Tâm lý trĩu nặng sau trận thua 0-1 trước kình địch Việt Nam đã đeo bám các cầu thủ Thái Lan khi bước vào trận tranh hạng 3 với ĐT Ấn Độ tại King's Cup 2019. Hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ và rồi "Voi chiến" một lần nữa phải cúi đầu với cuộc chơi bằng tỷ số thua tối thiểu 0-1.
Bình luận 0

Thua 0-1 trước ĐT Việt Nam ở đúng phút 90+4 trong trận bán kết 2 King’s Cup 2019, ĐT Thái Lan rất muốn đánh bại ĐT Ấn Độ trong trận tranh hạng 3 để chuộc lỗi với NHM, đồng thời cũng là cách trả món nợ thua 1-4 trước đối thủ này ở vòng bảng Asian Cup 2019. Tuy nhiên, tâm lý trĩu nặng khi thua kình địch số 1 khu vực cách đây ít ngày đã đeo bám các ngôi sao áo vàng khi bước vào trận đấu với Ấn Độ, khiến họ không còn là mình.

img

ĐT Thái Lan thua tiếp Ấn Độ với tỷ số 0-1. Ảnh Zing.

Phần đầu trận đấu, Ấn Độ mới là đội chơi tốt hơn bằng hàng loạt pha lên bóng đá chú ý và ngay phút thứ 17, đại diện Nam Á đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau đường chuyền chéo góc làm bất ngờ toàn bộ hàng thủ Thái Lan của Sandes Jinghan, Arjich Thapa đã ập vào đệm bóng chính xác, phá lưới thủ thành Kawin.

Ngay sau bàn thua, ĐT Thái Lan đã vùng lên mạnh mẽ. Họ liên tiếp có những tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng trong một ngày quá vô duyên, những Teerasil Dangda, Supachai, Supachok, Theerathon Bunmathan, Adison Promrak... lần lượt phung phí những cơ hội ngon ăn.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-1 nghiêng về Ấn Độ và kết quả này mang tới nỗi thất vọng cùng cực cho NHM Thái Lan. HLV Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan nói rằng, trận thua trước Việt Nam chỉ là tai nạn, nhưng khi mà “Voi chiến” thua tiếp Ấn Độ, rõ ràng đội bóng và khả năng cầm quân của ông là có vấn đề. Có lẽ ngày nhà cầm quân 50 tuổi này chia tay ĐT Thái Lan không còn xa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem