Bé trai 3 tuổi ở Khánh Hòa từ trường mầm non tư thục rời trường về nhà đã tử vong

Công Tâm Thứ sáu, ngày 26/07/2024 12:06 PM (GMT+7)
Đại diện gia đình cho biết, trên đường đưa bé trai Đ.M.H. (3 tuổi) từ bệnh viện tại TP.HCM về quê nhà ở Khánh Hòa, cháu đã không qua khỏi.
Bình luận 0

Ngày 26/7, anh Đ.V.M (36 tuổi, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) là bố đẻ của bé trai Đ.M.H cho biết, con anh từ bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, rồi bệnh viện tỉnh Khánh Hòa và chuyển lên tuyến TP.HCM để điều trị. Tuy nhiên, phía bệnh viện thông tin cháu bị rất nặng nên gia đình đưa về, trên đường về khoảng 3 giờ sáng hôm nay (26/7) cháu đã tử vong.

Bé trai 3 tuổi ở Khánh Hòa từ trường mầm non tư thục rời trường về nhà đã tử vong- Ảnh 1.

Bé trai Đ.M.H (3 tuổi) đã tử vong trên đường về. Ảnh: V.M

Anh Đ.V.M cho biết thêm, gia đình có 3 người con, bé Đ.M.H là con út trong gia đình. Cuộc sống của gia đình rất khó khăn phải vào TP Cam Ranh để thuê nhà ở kiếm việc mưu sinh. Giờ con mất, gia đình rất đau xót và đã đưa thi thể cháu về thị xã Ninh Hòa. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi con mất, toàn bộ áo quan là do mọi người đóng góp để lo cho cháu. Gia đình mong muốn có các nhà hảo tâm và bà con hỗ trợ kinh phí để xây mộ cho con yên nghỉ.

Liên quan đến vấn đề bé Đ.M.H (3 tuổi) tử vong, anh M cho hay: "Con tôi ở trường học và về nhà vẫn bình thường, khi hỏi người thân trong gia đình thì được biết  rõ con bị té ngã trong quá trình đi chơi ở công viên. Gia đình tôi tưởng nhẹ nên mua thuốc về cho uống, tuy nhiên sau đó cháu xuất hiện tình trạng nôn ói, lơ mơ, co giật nên gia đình đưa gấp vào bệnh viện". 

Bé trai 3 tuổi ở Khánh Hòa từ trường mầm non tư thục rời trường về nhà đã tử vong- Ảnh 2.

Gia đình anh Đ.V.M rất khó khăn và mong muốn các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời để lo hậu sự cho bé trai 3 tuổi. Ảnh: V.M

Đại diện lãnh đạo UBND TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, địa phương đã tiếp cận gia đình, cử người xuống nhà thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra.

Trước đó, chiều ngày 24/7, gia đình đón bé ở trường về nhà. Đến tối cùng ngày, bé bị nôn ói, lờ đờ nên gia đình đưa vào bệnh viện Cam Ranh cấp cứu. Sau đó, bé được chỉ định chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Ngày 25/7, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chuyển bệnh nhi vào TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem