Nhập viện gần một tháng rưỡi, bé Võ Tấn Kiên (12 tuổi, An Giang) vẫn phải hỗ trợ thở máy, chưa được ra khỏi phòng cách ly. Tri giác chưa phục hồi, Kiên vẫn mê man không biết chuyện em gái út sắp phải trải qua mổ tim bẩm sinh và 2 đứa em khác cũng đang điều trị trong bệnh viện.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ban đầu khi tiếp nhận bé Kiên, các bác sĩ nghi ngờ em mắc căn bệnh nguy hiểm nhiễm não mô cầu vì da tổn thương rất kỳ lạ, giống như hoại tử, có thể dẫn tới tử vong hoặc tàn tật nhanh chóng. Sau quá trình điều trị nhiễm trùng máu, da bong tróc ra, da non mọc lên lại. Bệnh nhi tạm thời vượt qua nguy hiểm nhưng hiện lệ thuộc máy, chưa thể tự thở được.
Trong khi chồng luân phiên vào thay tã lau người cho bé Kiên trong phòng cách ly, chị Chi "đánh vật" chăm cùng lúc 3 đứa còn lại. Ảnh: Lê Phương.
Người mẹ sinh năm 1984 Trần Thị Chi cho biết năm Kiên 4 tuổi, trong một lần đùa giỡn với em thì cậu bé bị vấp ngã, dập lá lách, phải phẫu thuật tại An Giang. Sau đó sức khỏe của em trở lại bình thường, phụ mẹ đi làm mướn, vác củi, chăm sóc 4 em nhỏ. Cách đây hơn một tháng đột nhiên Kiên nôn ói, người nóng như lửa, vào bệnh viện địa phương thì co giật cứng người, ói trào ra máu đen, da chuyển màu kỳ lạ nên được đưa lên TP HCM cấp cứu.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, lách làm nhiệm vụ tăng cường miễn dịch cơ thể, là nơi huấn luyện cho các tế bào bạch cầu chống chọi lại vi khuẩn, siêu vi xâm nhập. Khi lách bị cắt đi, sức đề kháng giảm nên rất dễ dẫn đến nhiễm trùng.
Trong hơn một tháng, bệnh nhi được cai thở máy một lần nhưng sau ba ngày phải gắn máy trở lại vì sức khỏe quá yếu. Do sốc nhiễm trùng kéo dài, lại sốc sâu nên tuyến máu não bị kém, dù hồi sức lại thì những tế bào não bị tổn thương vẫn để lại di chứng. Trong thời gian tới, các bác sĩ sẽ tích cực điều trị vấn đề chống nhiễm trùng, xử lý viêm phổi, chống loét do nằm lâu, bổ sung dinh dưỡng tích cực chống suy kiệt kết hợp các chăm sóc hỗ trợ khác.
“Đây là ca nhiễm trùng máu, sốc nhiễm trùng cực kỳ nặng, điều trị tốn kém vì phải dùng thuốc men cao cấp”, bác sĩ Tiến chia sẻ.
Đều là bệnh nhi nhập viện nội trúở 2 khoa khác nhau , tay còn vết băng kim tiêm, chị em Thúy An và Thúy Nga thường xuyên được gặp nhau vì nếu nằm ở giường bệnh thì không ai chăm. Ảnh: Lê Phương.
Bé Võ Tấn Kiên là con trai đầu lòng của anh Võ Tấn Lợi (sinh 1982) và chị Chi. Anh chị không có ruộng đất, sống bằng nghề gánh vỏ trấu thuê và những công việc làm mướn lặt vặt. Sau khi sinh ba đứa con, chị Chi bị bệnh phụ khoa, tắt kinh nguyệt không đặt vòng được, mang bầu sinh thêm 2 bé gái. Bé út 6 tháng tuổi Võ Thị Thúy An từ lúc chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh, hiện nằm tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1 để đợi xếp lịch mổ. Hai chị gái của bé An cũng đang nhập viện điều trị tại khoa Tiêu hóa của bệnh viện này. Cả gia đình hiện chỉ còn bé gái 11 tuổi đang ở quê cùng người ông bị tai biến.
Trong khi anh Lợi chạy đi chạy lại chăm sóc con trai đang nguy kịch trong phòng cấp cứu, chị Chi một nách ba con thoăn thoắt hết đợi chích thuốc cho đứa này lại chờ tên gọi siêu âm cho đứa kia. Không thể ở bên giường bệnh chăm cùng lúc 4 đứa con nhỏ, hai vợ chồng chị Chi chọn một góc nhỏ tại hành lang bệnh viện làm nơi định cư. Cứ tối đến 3 đứa nhỏ được ẵm xuống ngủ cùng bố mẹ, cạnh phòng cấp cứu của bé Kiên.
Sài Gòn những ngày này trở lạnh về đêm, giấc ngủ của cặp vợ chồng nghèo chập chờn trong cùng quẫn, bế tắc để chuẩn bị cho mỗi ngày mới chia nhau chăm con, bế con đi xoay vòng các khoa phòng bệnh viện.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.