• (Dân Việt) - "Từ thuở khai thiên lập địa, khi bề trên chỉ cho người Cống đến định cư ở nương rừng này thì Ủy-La-lóng (tết ngô) đã được chọn phải trở thành dịp lễ hội quan trọng bậc nhất trong năm của bản làng.
  • Dân Việt - Trước đó, bà Hằng, sống bằng nghề mua bán rau cải tại chợ U Minh. Thời gian gần đây, bà Hằng tự xưng thánh cô chủ trưởng môn phái “Trường thi chính quy” tập hợp tín đồ.
  • (Dân Việt) - Bây giờ đi đâu cũng gặp đủ thứ "tặc", lên rừng thì có lâm tặc, xuống biển có hải tặc, đi đường lại có đinh tặc, về miền sông nước vừa có cát tặc lẫn thủy tặc. Nhưng nhờ ơn bề trên, nay đã bớt hải tặc, chỉ còn lâm tặc, đinh tặc, cát tặc… mà thôi.