Bên lề Euro: Coi đối thủ như... bò, Torres chơi đồng đội

Thứ ba, ngày 03/07/2012 08:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi đang ăn mừng cùng đồng đội, Ramos bỗng chạy tọt ra khán đài mượn cổ động viên nhà một chiếc khăn chuyên dụng của các đấu sĩ bò tót và múa may tương đối có nghề.
Bình luận 0

Coi đối thủ như... bò

Sáng qua, hậu vệ Sergio Ramos đã có hành động khiêu khích với các đồng nghiệp Italia. Khi đang ăn mừng cùng đồng đội, Ramos bỗng chạy tọt ra khán đài mượn cổ động viên nhà một chiếc khăn chuyên dụng của các đấu sĩ bò tót và múa may tương đối có nghề.

img

Đáp trả lại hành động này, tiền đạo Cassano của Italia cho biết: “Tây Ban Nha thắng xứng đáng, nhưng Ramos không nên tinh vi đến mức coi chúng tôi như... bò”.

Torres chơi đồng đội

Không ít người đã thắc mắc về đường chuyền mang tính đồng đội quá mức của Fernando Torres cho Mata ấn định tỉ số trong trận chung kết. Nhưng, khi Euro 2012 kết thúc, theo những con số thống kê, Torres là một trong 6 cầu thủ đã ghi được 3 bàn thắng và chỉ có anh và Gomez (Đức) là có thêm một đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Nhưng, xét chi tiết hơn thì Torres có số phút thi đấu ít hơn hẳn Gomez (189 phút so với 282 phút) nên anh đương nhiên đã trở thành Vua phá lưới của giải đấu này.

Nghĩa cử cao đẹp

Khi lên bục nhận Cúp vô địch Euro 2012, tiền vệ Cesc Fabregas đã khiến nhiều người xúc động khi dành tặng chiến thắng này cho gia đình cố hậu vệ Miki Roque. Miki là một tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha và đã qua đời khi mới 23 tuổi vì bệnh ung thư. “Chiến thắng này dành tặng đại gia đình Tây Ban Nha. Chúng tôi tôn trọng giá trị của cuộc sống, đặc biệt trong những thời khắc như thế này” - Fabregas cho biết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem