Bên trong khu cách ly 91 học sinh tiểu học: "Vì các con còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn"

Tào Nga Thứ năm, ngày 20/05/2021 15:19 PM (GMT+7)
Do có học sinh là F0 nên 91 học sinh và 3 giáo viên Trường Tiểu học Lưu Quý An đã được đưa đi cách ly tập trung.
Bình luận 0

Học sinh bị cách ly

20h ngày 14/5, 91 học sinh chủ yếu khối lớp 3, 4 và 3 giáo viên Trường tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên được lệnh di chuyển đến Trường mầm non Trưng Nhị để thực hiện quyết định cách ly y tế tập trung. Đây là các trường hợp F1 tiếp xúc gần với 1 bạn F0.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lưu Quý An cho biết: "Khi nhận được thông báo về nơi cách ly, toàn bộ giáo viên và rất nhiều phụ huynh đã đến dọn vệ sinh phòng ở, nhà vệ sinh,... đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các em".

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An trong ngày đầu ở khu cách ly.

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 2.

91 học sinh lớp 3, 4 cách ly cùng 3 giáo viên trong trường.

Cô Mai cho hay, do có cô giáo chủ nhiệm và cô giáo tiếng Anh ở cách ly cùng các em nên việc học vẫn được diễn ra hàng ngày. Thay vì các em học online ở nhà thì được học trực tiếp với các cô trong khu cách ly, sau đó ăn uống nghỉ ngơi. 

Vậy là cũng một lớp học, cũng vẫn cô giáo ấy, học trò ấy nhưng trong một môi trường lạ, một hoàn cảnh đặc biệt, là trận chiến với "giặc vô hình". Các cô luôn nỗ lực không chỉ thay cha mẹ chăm sóc sức khỏe cho các con, lo từ bữa ăn, giấc ngủ, vừa làm tròn vai của người giáo viên đứng lớp.

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 4.

Học sinh được học trực tiếp cùng với cô giáo.

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 5.

Giáo viên dạy học trong khu cách ly.

Cô Mai chia sẻ thêm: "Trong quá trình học sinh cách ly, nhà trường luôn đồng hành cùng các em, thường xuyên liên lạc với giáo viên để cung cấp những đồ dùng sinh hoạt, trang thiết bị học tập (giấy kiểm tra, đường truyền mạng...), cung cấp đồ ăn thức uống bổ sung cho để đảm bảo giáo viên và học sinh có cuộc sống đầy đủ nhất.

Ngoài ra, có rất nhiều nhà tài trợ hỗ trợ sữa, hoa quả, bánh kẹo,... động viên cô trò.

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 6.

Nhà trường và phụ huynh làm hết sức để chăm lo cho sức khỏe của cô trò trong khu cách ly.

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 7.

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 6.

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 7.

Một bữa ăn trong khu cách ly.

Mặc dù vậy, ngày đầu tiên là giai đoạn khó khăn nhất khi các em bỗng dưng rời xa bố mẹ, người thân. Đáng chú ý nhất là trường hợp em M., có tâm trạng sợ hãi, lo lắng và nhớ bà nội nên khóc nhiều. 

Được biết, hoàn cảnh của M. vô cùng éo le, đáng thương. Mẹ của M. không may mất sớm, M. ở với bà nội từ lúc lọt lòng. M. quen có bà bên cạnh nên tối hôm nghe tin phải vào khu tập trung đã không ngủ, nằm khóc và ôm bà vì sợ. 

Sau hôm M. vào khu tập trung, bà Th. thương cháu đã đứng hàng tiếng ngoài cổng xin các chú công an xem xét cho vào thăm. Được nhiều giáo viên, phụ huynh nói giúp, gần 21h, bà Th. được tổ phục vụ linh động cho vào khu cách ly thăm cháu. Giây phút 2 bà cháu gặp nhau khiến nhiều người xúc động. Được bà nội động viên, hôm sau M. cũng đã quen và thích nghi được với cuộc sống trong khu cách ly.

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 10.

Khoảnh khắc hai bà cháu Th và M. gặp nhau trong khu cách ly y tế tập trung, (Ảnh báo Vĩnh Phúc)

Bên trong khu cách ly của 91 học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc: "Vì còn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn" - Ảnh 8.

Học sinh được chăm sóc tốt nhất trong khi cách ly.

Được biết, có 15 phụ huynh tình nguyện xin vào khu cách ly để hỗ trợ giáo viên chăm sóc cho các học sinh. Mỗi phòng đều đảm bảo cơ cấu giáo viên, phụ huynh phục vụ, trông nom học sinh chu đáo.

Cô Mai chia sẻ thêm: "Hiện tại tình hình sức khỏe học sinh và giáo viên trong khu cách ly đều ổn. Theo quy định thời gian cách ly, chỉ một vài ngày nữa là cô trò được về nhà".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem