Bệnh hiếm Cần Thơ: Khối u 3kg “kèn cựa” thai nhi

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 16/10/2014 19:03 PM (GMT+7)
Vì muốn giữ đứa con vừa tượng hình trong bụng, một bà mẹ ở Cần Thơ đã cố gắng chịu đựng đau đớn để khối u trong bụng lớn đến 3kg, lồi ra ngoài thành bụng đến 5cm. Và sự chịu đựng của người mẹ đã được báo đáp, cháu bé ra đời khỏe mạnh, mẹ được phẫu thuật cắt khối u thành công.
Bình luận 0

Ngày 16.10, bác sĩ La Văn Phú – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, cho biết: Bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ phẫu thuật thành công một ca bệnh hiếm gặp - Sản phụ mang thai nhưng lại bị khối u nội mạc treo ruột nặng khoảng 3kg, khối u đang hoại tử và bị bào thai lấn lồi ra ngoài thành bụng 5cm.

img

Sản phụ B đang được bác sĩ thăm khám.

 

Đó là trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Bé B, sinh năm 1989, cư ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ.

Bệnh nhân B được chuyển viện từ Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ sang ngày 6.10. Kết quả chẩn đoán lâm sàng bệnh nhân bị một khối u hạ vị to đang hoại tử, xâm lấn thành bụng trái, lòi ra ngoài khỏi thành bụng.

Đến ngày 13.10 bện nhân B được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trong lúc phẫu thuật ê kíp bác sĩ phát hiện khối u mạc treo ruột khoảng 3kg, xâm lấn đại tràng xigma ruột non, thành bụng trái và tử cung.

Vì đây là ca bệnh phức tạp, nên Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã mới ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ hội chẩn phẫu thuật thành công, cắt toàn bộ khối u, đại tràng xigma, một đoạn ruột non, một phần thành bụng trái, cắt tử cung bán phần và buồng trứng bên trái.

Theo anh Văn Chí Thanh, chồng bệnh nhân B, cho biết: Trước khi phát bệnh chị B đang mang thai 15 tuần thì tự nhiên bị đau bụng nhiều, không ăn uống được nên đã đến một bệnh viện ở TP.Cần Thơ thăm khám thì phát hiện chị bị khối u đang bị hoại tử. Tuy nhiên các bác sĩ cũng cho biết thai nhi trong bụng bệnh nhân B không bị ảnh hưởng nên vợ chồng chị B và người nhà quyết định giữ thai và tiến hành phẫu thuật nội soi cắt khối u.

Sau khi cắt khối u không lâu khối u tái lại, gia đình đưa B lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM khám và tiểu phẫu áp xe vết thương.

Về nhà bệnh nhân B luôn đau bụng và vết thương sưng tấy, rỉ mủ và đau nhức. Mặc dù bị khối u hành hạ, không ăn ngủ được nhưng bệnh nhân B vẫn cố giữ bào thai đến tuần thứ 34.

Ngày 28.9, chị B được người nhà đưa đến Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ và được các bác sĩ bệnh viện này thăm khám và chỉ định chấm dứt thai kỳ. Sản phụ B sinh thường bé gái nặng 2,3kg, sức tốt.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân B đã ổn định, vết thương khô. Còn con gái chị B thì vẫn phát triển tốt, mặc dù không có mẹ bênh cạnh.

Theo bác sĩ La Văn Phú thì đây là ca bệnh hiếm, sản phụ vừa mang thai vừa bị khối u lớn ở bụng mà vẫn giữ được tính mạng cả mẹ lẫn con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem